Miếng bánh cưới hoàng gia

30/08/2008 10:18 GMT+7

Đó chỉ là một miếng bánh cưới, cũng chẳng phải là miếng nguyên vẹn mà chỉ có lớp kem ở phía trên mặt. Thêm một tin buồn khác: nó đã hết "đát" từ lâu nên chẳng ăn được nữa.

Ấy vậy mà có một người (giấu tên) vừa bỏ ra đến 1.200 bảng Anh (1.830 USD) để "tậu" miếng bánh đông cứng ngắc được làm từ năm 1981. Lý do: đó là bánh cưới của công nương Diana và thái tử Charles. Số là khi được mời dùng miếng bánh cưới của Diana, Moyra Smith - lúc đó đang làm việc cho hoàng thái hậu - đã gói nó trong một mảnh nilon bọc thức ăn và đem cất làm kỷ niệm. Hãng tin AFP cho biết sau khi bà Smith qua đời, chồng bà là ông Don đã đem bán miếng bánh thông qua nhà đấu giá Dominic Winter Book Auctions ở Gloucestershire (Anh quốc) và thu về 1.200 bảng.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.