Người ở nhà lá sát sông ở TP.HCM cũng choáng xỉu vì nắng nóng

21/04/2024 12:13 GMT+7

Ở trong căn trọ lợp bằng lá dừa nước gần sông Sài Gòn, ông Đằng (62 tuổi, TP.Thủ Đức) cho biết dù ở gần sông, nhà thoáng, nhưng nắng nóng đỉnh điểm khiến ông choáng váng, đã xỉu 2 lần vì sốc nhiệt.

Nắng quá, bỏ làm!

Cách đảo Kim Cương xa hoa không xa, có một khu dân cư ven sông Sài Gòn ở P.Thạnh Mỹ Lợi (TP.Thủ Đức). Nơi đây nổi bật với những căn nhà lợp bằng lá dừa nước hiếm hoi ở TP.HCM, bao quanh cũng là những rặng dừa nước xanh mát, gió từ sông thổi vào lồng lộng những ngày tháng 4 nắng nóng gay gắt.

Những căn trọ lợp bằng lá ở P.Thạnh Mỹ Lợi (TP.Thủ Đức, TP.HCM) những ngày nắng nóng

Những căn trọ lợp bằng lá ở P.Thạnh Mỹ Lợi (TP.Thủ Đức, TP.HCM) những ngày nắng nóng

CAO AN BIÊN

Người ở nhà lá sát sông ở TP.HCM cũng choáng xỉu vì nắng nóng- Ảnh 2.

Ngồi trước căn phòng trọ được lợp đơn sơ bằng lá, ông Đằng cởi trần, mồ hôi nhễ nhại, tìm chút gió thổi cho vơi bớt đi cảm giác oi bức khó chịu. Ông cho biết những tháng qua nắng nóng gay gắt, có ngày ông bị sốc nhiệt.

"Ở nhà lá thoáng mát, gần sông, xung quanh có cây cối um tùm, mà tôi còn chịu không nổi, nói gì tới người ta ở trung tâm ở nhà tôn, nhà thiếc. Tôi không có bệnh tật gì, mà nắng quá, hôm đứng gió, tôi bị sốc nhiệt hay sao bị xỉu 2 lần, choáng váng", ông kể.

Căn trọ của ông Đằng nhỏ, chừng 12 m2. Tuy nhiên đây là nơi 7 thành viên trong gia đình ông cùng sinh sống, gồm vợ chồng ông, các con và cháu ngoại. Ban ngày, mọi người tỏa đi khắp nơi kiếm tiền sống, chiều tối mới về.

Người ở nhà lá sát sông ở TP.HCM cũng choáng xỉu vì nắng nóng- Ảnh 3.
Người ở nhà lá sát sông ở TP.HCM cũng choáng xỉu vì nắng nóng- Ảnh 4.
Người ở nhà lá sát sông ở TP.HCM cũng choáng xỉu vì nắng nóng- Ảnh 5.

Ông Đằng cho biết mình bị xỉu 2 lần trong những ngày nắng nóng vừa qua vì choáng váng, sốc nhiệt

CAO AN BIÊN

Nhiều ngày qua, vì lo nắng nóng ảnh hưởng tới sức khỏe nên buổi trưa ông không đi làm phụ hồ như thường lệ mà ở nhà trông cháu, xin tới chiều mới đi "kiếm cơm". Vợ ông Đằng, bà Nguyễn Thị Thất (64 tuổi) đi làm phụ quán, các con ông cũng là thợ hồ mưu sinh.

Từ quê Bạc Liêu tha hương làm đủ thứ nghề tự do kiếm sống hơn 10 năm nay, ông Đằng có 6 năm gắn bó với khu này. Sở dĩ ông chọn gắn bó với đây, phần vì giá trọ rẻ, chỉ 2 triệu đồng/tháng, phần vì thấy khung cảnh giống với miền Tây quê mình, bình yên.

Gia đình ông Đằng cũng cho biết người dân ở khu này chủ yếu sống tạm bợ chờ ngày khu vực này giải tỏa. Họ hầu hết là lao động tự do từ tứ xứ tựu về, có người ở miền Tây, có người ở Tây nguyên, cũng có người là dân địa phương sống từ nhỏ tới lớn. Mùa nắng, khu trọ lợp lá hiếm hoi này có phần yên tĩnh hơn, vì một vài hộ người Khmer đã về quê ăn tết.

"Gió lộng, không thấy khó chịu mấy!"

Cách trọ ông Đằng không xa, là nhà của anh Bảo (42 tuổi) nằm gần mé sông. Anh cho biết những ngày nắng nóng, vì nhà lợp lá, xung quanh đều có cây cối, sông nước, gió mát thổi vào nhà liên tục nên không quá khó chịu.

Những căn nhà lá ven sông Sài Gòn, cạnh những rặng dừa nước bỗng thành nơi trốn nắng lý tưởng của nhiều người

Những căn nhà lá ven sông Sài Gòn, cạnh những rặng dừa nước bỗng thành nơi trốn nắng lý tưởng của nhiều người

CAO AN BIÊN

Người ở nhà lá sát sông ở TP.HCM cũng choáng xỉu vì nắng nóng- Ảnh 7.

Ban ngày, nhiều người rời nhà đi làm

Ban ngày, nhiều người rời nhà đi làm

CAO AN BIÊN

“Nắng thì nóng hơn so với bình thường rồi, nhưng mà mát mẻ, dễ chịu hơn so với đi ngoài đường hay ở khu trung tâm thành phố. Nhà tôi sống 5 người, có cha mẹ với 3 anh chị em, ai có việc thì đi làm, không có thì ở nhà trông coi, cơm nước", anh nói.

Từ nhỏ đã sống ở đây, anh cho biết mình cảm thấy bình yên, thoải mái. Chỉ vào những căn nhà lá kế bên, cũng cạnh mé sông, anh nói đó là của người thân anh cho thuê. Đa phần là những người lao động tự do.

Ông Hùng, ghé một quán nước ở khu này vào giữa trưa cũng cho biết khi đi ngoài đường nắng nóng chịu không nổi. Tuy nhiên, vì những hàng quán ở đây được xây ven sông, có cây cối xung quanh che chắn nên mát mẻ, dễ chịu hẳn.

Nhiều người cho biết ở gần sông nên họ không quá khó chịu những ngày nắng gay gắt

Nhiều người cho biết ở gần sông nên họ không quá khó chịu những ngày nắng gay gắt

CAO AN BIÊN

Người ở nhà lá sát sông ở TP.HCM cũng choáng xỉu vì nắng nóng- Ảnh 10.

“Tôi có việc qua đảo Kim Cương. Hồi đó lúc nhà còn gần đây, có hay qua khu này hóng mát. Giờ ghé thăm lại! Ở đây như ở quê vậy, còn hoang sơ nên cũng mát mẻ hơn so với ngoài đường, cũng có mấy quán ăn uống ven sông mát lắm. Vô là hạ nhiệt liền", ông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.