Xin cứu giúp trái tim bé bỏng

23/06/2010 23:19 GMT+7

Hơn 7 tháng tuổi, nhưng bé Trần Thanh Thảo, con đầu lòng của vợ chồng chị Trương Huỳnh Diễm Liên (thôn Thanh Minh 1, xã Diên Lạc, H.Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) chỉ nặng chừng 5 kg, nước da xanh xao, yếu ớt.

Trong căn nhà xập xệ, chị Liên ôm con, ngậm ngùi kể: “Cháu sinh ra chỉ cân nặng 2 kg. Mỗi lần khóc, người cháu tím tái, thở không ra hơi. Nghi con có bệnh, vợ chồng tôi đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sau đó chuyển vào Viện Tim TP.HCM. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu mắc bệnh tim bẩm sinh, chứng thông liên thất và yêu cầu phải mổ gấp. Ngày 7.5.2010, cầm tờ giấy báo chi phí mổ 2.950 USD, vợ chồng tôi bần thần không biết xoay xở vào đâu, nên đành đưa con về nhà”.

Theo lời dặn của bác sĩ, gia đình không để cho bé Thảo khóc nhiều, vì rất nguy hiểm đến tính mạng. Do vậy, hằng ngày chị Liên luôn ở bên con, không thể đi làm. Tiền sinh hoạt, thuốc thang chỉ trông chờ vào thu nhập từ công phụ hồ ít ỏi của anh Trần Văn Vũ, chồng chị. Hiện hoàn cảnh gia đình chị Liên hết sức khó khăn, lâm vào cảnh nợ nần, không biết xoay xở vào đâu để có tiền chữa bệnh cho cháu Thảo.

“Nhiều lúc con lên cơn bệnh, vật vã tím tái, vợ chồng tôi chỉ biết dùng tay xoa bóp ngực con cho qua khỏi cơn đau. Họ hàng ai cũng nghèo khổ, chỉ còn biết trông chờ vào những tấm lòng nhân ái giúp đỡ, mới có đủ tiền cho ca phẫu thuật này” - anh Vũ nhìn con rồi nói trong nước mắt.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.