Những cái lợi của việc trở thành tỉ phú

24/02/2013 03:25 GMT+7

Trở nên giàu có là điều ai cũng mong muốn, nhưng rất nhiều người khi có tiền lại chẳng biết làm gì. Để cung cấp kiến thức và thông tin cho việc đó, chúng tôi xin phép sưu tầm những biện pháp sau đây, giúp các bạn có tiền tìm ra mục đích tiêu xài nhằm đạt tới hạnh phúc chân chính.

1. Khi là tỉ phú, bạn có thể mua vé số tha hồ, nếu quên dò cũng không quá đau xót.

2. Bạn có thể thuê ca sĩ đến hát riêng cho mình để đảm bảo không nghe hát nhép.

3. Bạn có thể mở một công ty, thuê tất cả những kẻ có bằng cấp giả mạo tới làm việc và sau đó đuổi chúng đi sau chỉ một tháng đầu tiên.

4. Bạn gặp một cô gái đẹp, mua cho cô ta rất nhiều thứ nhưng vẫn không yêu và không mời đi chơi để cô ta thấm thía.

5. Sản xuất nhiều bộ phim, mời tất cả các tài tử mình ghét đến đóng vai chính, sau đó cất phim vào kho mãi mãi cho chúng tiếc.

6. In những cuốn sách do mình viết ra. Tặng tiền cho tất cả những ai mua. Tổ chức những cuộc thi tìm hiểu về sách đó mà giải nhất là một chuyến du lịch nước ngoài.

7. Treo hình mình lên các tấm quảng cáo ngoài trời, ở dưới đề dòng chữ: “Tôi không thèm quảng cáo cho mình”.

8. Vào tiệm ăn, mua rất nhiều bánh kem, trả tiền nhưng chỉ nếm thử.

9. Ăn cơm chay nhưng bát đĩa bằng vàng.

10. Thuê người tắm cho mình. Bắt người đó ký cam đoan không bao giờ tiết lộ.

11. Vào khách sạn năm sao gọi một đĩa rau muống. Khi khách sạn báo không có thì đùng đùng bỏ về.

12. Viết một bức thư gửi cho nhân loại. In và thuê dán khắp các cột điện.

13. Tổ chức những cuộc thi mình vừa là ban tổ chức, vừa là giám khảo.

14. Hễ giận vợ hay bồ là nhảy xuống sông nhưng thuê sẵn người cứu.

15. Làm thơ rồi thuê nhạc sĩ phổ nhạc. Thuê ca sĩ ngôi sao hát sau đó in tặng các trung tâm băng đĩa lậu.

16. Mua một đội bóng hạng nhất rồi bắt tất cả các cầu thủ đi trình diễn thời trang.

17. Đi thẩm mỹ viện. Sửa cho cặp chân mình giống Công Vinh, hàm răng mình giống Huy Khánh, nước da mình giống Ngọc Trinh, còn mũi mình giống Thanh Hằng, tóc mình giống Phạm Anh Khoa.

18. Viết sẵn di chúc, để lại hết tài sản cho con mèo.

19. Lập bảo tàng tư nhân cho mình. Trưng bày các sổ học bạ có điểm kém và ghi chú: “Đại học quan trọng nhất nằm ở vỉa hè”.

20. Dùng chổi quét nhà có nạm kim cương.

21. Thuê người đọc tất cả những cuốn sách kinh điển, xem tất cả các bộ phim nổi tiếng rồi kể cho mình nghe.

22. Nấu một nồi súp tổ yến mười lít, ăn trừ cơm.

23. Đi chùa không dùng xe công, cũng không dùng xe tư mà dùng lạc đà. Không cúng heo mà cúng voi quay.

24. Đi du lịch khắp thế giới nhưng vẫn mang theo mì gói và nấu ở trong phòng, sẵn sàng đóng tiền phạt.

25. Đào một con kênh. Lấy tên mình đặt cho nó!

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.