Real Madrid thể hiện ‘gien C1’

02/05/2024 10:21 GMT+7

Có thể chỉ là văn hoa sáo rỗng, nhưng người ta quả đã nói nhiều về cái… 'gien vô địch Cúp C1/Champions League' của Real Madrid. "Gien C1" sẽ lại phát huy tác dụng trong mùa bóng này?

Real Madrid không giống Manchester City (Man.City). Ngược lại là đằng khác. Chính Real, trong tư thế "kèo dưới", đã loại ứng cử viên vô địch số 1 Man.City ở Champions League mùa này, và đấy mới là thực chất của vấn đề. Khoảng 5 mùa bóng gần đây, thầy trò HLV Pep Guardiola, với sức mạnh tuyệt đối cả về thực lực lẫn trong lối chơi, luôn được xếp vào vị trí ứng cử viên vô địch số 1 mỗi khi Champions League khai màn. Nhưng kết quả chung cuộc lại không đi đôi với tư thế ấy. Real thì hiếm khi tỏ ra vượt trội, thậm chí trong nhiều trường hợp còn không được xem là đội bóng số 1 trong nước, nhưng họ lại nhiều lần lên ngôi ở Champions League, và đấy đã là truyền thống vững chắc từ thời xa xưa ở Cúp C1. Như thế mới đáng gọi là "có gien vô địch C1"!

Vinicius ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Real Madrid từ chấm 11 m

Vinicius ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Real Madrid từ chấm 11 m

Reuters

Trong kỷ nguyên Champions League, Real vô địch 8 lần, thì chỉ có 3 lần họ về nhất ở giải quốc nội La Liga trong cùng mùa bóng. Và ở giải La Liga mà ai cũng cho rằng Barcelona là đối thủ ngang hàng duy nhất, thì Real nhiều lần chỉ đứng thứ 3, 4 hoặc 5 trong các mùa bóng họ vô địch Champions League.

Khả năng thắng khi cần thắng, thậm chí chỉ là hòa khi cần hòa, đủ để Real giải quyết vấn đề trong từng vòng đấu cụ thể. Ở trận bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 1.5, Real gỡ hòa 2-2 trên sân Bayern Munich bằng quả phạt đền ở phút 83. Thế là coi như đã tạm đủ - dù không ai dám nói trước điều gì với một kết quả như vậy trong môn bóng đá.

Real giữ bóng ít hơn, chuyền chính xác ít hơn, sút cầu môn ít hơn và số lần sút đúng hướng khung thành cũng ít hơn so với đội chủ nhà Bayern. Đội khách mở tỷ số, nhưng Bayern dẫn lại 2-1 từ phút 57. Đến khi trận đấu chỉ còn 7 phút thì Real san bằng cách biệt. Trong các vòng knock-out ở Champions League, Real đã 19 lần tránh khỏi thất bại ở trận lượt đi trên sân đối phương. Họ đi tiếp ở 18 trong 19 trường hợp ấy!

Chưa thể khẳng định điều gì, nhưng không ai có thể chối cãi: ưu thế đang thuộc về Real trước trận lượt về tại sân nhà Bernabeu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Real hòa 4 trận liên tiếp ở Champions League. Thoạt nghe có vẻ quá khiêm nhường, nhưng chẳng có vấn đề gì. Họ loại đối thủ sừng sỏ Man.City bằng 2 trận hòa. Trước đó là trận hòa "vừa đủ" để vượt qua RB Leipzig ở vòng knock-out đầu tiên. Rồi bây giờ lại hòa để tạo ưu thế trước Bayern. 

Heineken tự hào là nhà tài trợ chính thức của siêu cúp UEFA Champions League. Sẵn sàng tưng bừng xuyên đêm, tiếp lửa mọi trận cầu cùng tinh thần bất diệt của các fan bóng đá Việt. Vinh danh fan đích thực, Heineken trao ngay hàng triệu quà đỉnh cao: 5 giải vô địch trị giá 1 tỉ đồng, 100 TV Samsung Serif, 300 ngôi sao vàng Heineken cùng hàng triệu gói FPT Play. Nâng Heineken vì Fan đích thực cùng Heineken phiên bản UEFA Champions League! Tại đây

Real Madrid thể hiện ‘gien C1’- Ảnh 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.