Sợi xuân lấp lánh - Thơ của Lê Anh Hoài

09/02/2024 08:00 GMT+7

trời thương em trở gió

em đưa cho mùa cả một bầu trời

đàn chim sã cánh bay đi tìm xuân

rồi tình yêu đã về trong mắt người


một ngọn gió xuân xăm lên da thịt

một giọt mưa rơi vẫn như khi vừa biết lắng nghe

một giọng nói hay một từ riêng không đâu có nổi

một hơi ấm lúc sang canh

một hơi thở khẽ lúc đêm về


ta đã ở đâu

còn hình bóng cũ

em đã ở đây

chỉ ta còn nhớ

em đã nhoẻn cười

giờ em chối bỏ


mỗi sớm mai thức giấc

em hãy nhớ

đó là

ngày đẹp nhất


ngày cuối năm rét ngọt

em đan áo cho chồng

tấm áo có sợi tình ta lấp lánh


xuân mới khe khẽ vào bên cạnh

xuân xưa cũng ngồi cùng.

Sợi xuân lấp lánh - Thơ của Lê Anh Hoài- Ảnh 1.

Tuấn Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.