'Thần bài' Châu Nhuận Phát tái xuất sau 5 năm vắng bóng

11/06/2023 07:11 GMT+7

Mới đây, Châu Nhuận Phát gây chú ý khi sánh bước cùng bà xã Trần Hội Liên ở Liên hoan phim Thượng Hải sau thời gian dài vắng bóng tại các sự kiện của làng điện ảnh. Năm nay, tài tử tái xuất với tác phẩm Đừng gọi tôi là thần bài.

Châu Nhuận Phát tái xuất làng phim sau 5 năm vắng bóng   - Ảnh 1.

Vợ chồng Châu Nhuận Phát - Trần Hội Liên xuất hiện tại thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải. Tài tử phong độ, khỏe khoắn ở tuổi 68

HK01

Tối 9.6, Châu Nhuận Phát trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại Liên hoan phim Thượng Hải (Trung Quốc) cùng bà xã Trần Hội Liên. Đây là lần hiếm hoi cặp đôi quyền lực này công khai xuất hiện tại các sự kiện lớn của làng điện ảnh Hoa ngữ bởi suốt 5 năm qua, tài tử Hồng Kông chưa ra mắt dự án mới nào. Sắp tới, ngôi sao 68 tuổi trở lại màn bạc với bộ phim Đừng gọi tôi là thần bài dự kiến ra mắt vào tháng 6.2023. Nhiều người hâm mộ lâu năm phấn khích khi thấy “Phát ca” bắt đầu xuất hiện tại các sự kiện công khai nhằm quảng bá tác phẩm mới.

Trong phim Đừng gọi tôi là thần bài, Châu Nhuận Phát hóa thân thành A Huy - một tay nghiện cờ bạc, sống vô trách nhiệm, lâm cảnh nợ nần chồng chất vì máu đỏ đen. Gã vô tình được bạn gái cũ (Viên Vịnh Nghi đóng) nhờ chăm sóc cho con trai mắc tự kỷ của cô và hứa trả thù lao xứng đáng. Thực chất, đây chính là con ruột của anh, tình phụ tử khiến A Huy quyết định từ bỏ cuộc sống tệ hại trước đây và thay đổi cuộc đời. Tác phẩm được quay từ năm 2019 nhưng đến nay mới rục rịch phát hành. Thời gian qua, đoàn phim liên tục tung ra những video hậu trường với các cảnh quay đặc biệt của Châu Nhuận Phát, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Châu Nhuận Phát tái xuất làng phim sau 5 năm vắng bóng   - Ảnh 2.

Ở phim mới, Châu Nhuận Phát hóa thân thành gã đàn ông trung niên sống đổ đốn vì mê cờ bạc, khác hẳn hình tượng thần bài trong tác phẩm cùng tên từng nổi đình đám 34 năm trước

WEIBO NSX

Là diễn viên dày dặn kinh nghiệm ở thể loại phim hành động, Châu Nhuận Phát không sử dụng diễn viên đóng thế hay lợi dụng các góc quay khi thực hiện cảnh đánh nhau. Ông mong muốn tạo nên những thước phim chân thực nhất. Trong một cảnh hậu trường được ê kíp hé lộ, nhân vật của ông ngồi cạnh chủ nợ (Huỳnh Đức Bân đóng), chịu đựng những lời mắng nhiếc và những cái tát công kích từ gã. Vì cảnh này quay nhiều lần, tài tử họ Huỳnh tỏ ra e ngại khi phải liên tục tát vào mặt đàn anh. Tuy nhiên, để khắc họa độ chân thực của phân đoạn này, “Phát ca” yêu cầu Huỳnh Đức Bân đừng “nương tay” với mình mà hãy dùng lực thật tự nhiên thậm chí ông còn chỉ bạn diễn cách thể hiện sao cho hấp dẫn, quyết liệt nhất. Kết quả, ông hứng 62 cái tát từ bạn diễn để hoàn thành phân đoạn này.

Một video hậu trường khác hé lộ Châu Nhuận Phát bị đánh đến toác da đầu, chảy máu đầm đìa trên phim trường khiến người hâm mộ sửng sốt. Cụ thể, nhân vật của tài tử kỳ cựu đang quỳ trên mặt đất trong khi bị Huỳnh Đức Bân dùng chai keo xịt tóc đánh vào đầu. Khi đàn em ra đòn, sao phim Anh hùng bản sắc bị chấn thương, mất khá nhiều máu khiến cả đoàn phim hoang mang. Huỳnh Đức Bân lộ rõ vẻ lo lắng song tài tử họ Châu vẫn giữ được bình tĩnh và trấn an đàn em: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng sợ”. Trần Hội Liên khi ấy cũng có mặt để cùng ê kíp hỗ trợ chồng. 

Châu Nhuận Phát tái xuất làng phim sau 5 năm vắng bóng   - Ảnh 3.

Châu Nhuận Phát bị thương trên phim trường

CHỤP MÀN HÌNH

Dù đầu chảy máu đầm đìa, Châu Nhuận Phát vẫn cố gắng hoàn thành cảnh quay rồi mới chịu đến bệnh viện xử lý vết thương. Ông không quên dặn dò rằng mình sẽ sớm trở lại phim trường và đoàn phim có thể thực hiện những phân cảnh khác trước để tiết kiệm thời gian. Ngay khi trở về trường quay, sao phim Thần bài vui vẻ tiết lộ mình vừa khâu 5 mũi và đùa rằng đây là một con số may mắn.

Lần khác, ông đóng cảnh bị chủ nợ lôi đầu, túm tóc lôi kéo thô bạo trên đường phố, nghệ sĩ U.70 cổ vũ bạn diễn cứ thể hiện hết mình, không cần e ngại. Sau khi kết thúc cảnh quay, diễn viên kỳ cựu đùa rằng may mắn mình có mái tóc chắc khỏe khiến các diễn viên và đoàn phim phá lên cười. Thái độ làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và lăn xả của Châu Nhuận Phát khiến ông được các bạn diễn và đoàn phim vô cùng yêu quý đồng thời nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Châu Nhuận Phát tái xuất làng phim sau 5 năm vắng bóng   - Ảnh 4.

Sau thời gian "im hơi lặng tiếng", Châu Nhuận Phát đang bận rộn với lịch trình quảng bá phim mới

WEIBO NSX

Ngoài việc tham gia Đừng gọi tôi là thần bài, Châu Nhuận Phát không công bố dự án mới nào trong 5 năm qua. Tác phẩm gần đây nhất của tài tử là Vô song (Phi vụ tiền giả) đóng cùng Quách Phú Thành được trình làng hồi 2018. Ở tuổi U.70, “Phát ca” sống bình dị bên bà xã Trần Hội Liên, họ cùng san sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc lẫn đời tư. Vì không có con cái, cả hai quyết định để lại toàn bộ tài sản làm từ thiện. Tài tử phim Ngọa hổ tàng long theo đuổi lối sống lành mạnh, chăm tập thể dục thể thao để duy trì sức khỏe dẻo dai. Ông thường xuyên chạy bộ, leo núi cùng các đồng nghiệp thân thiết, thử sức tại các cuộc thi marathon.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.