Đón nhầm trẻ về nhà

04/10/2006 22:48 GMT+7

Nhận việc trông trẻ tại gia, một người phụ nữ ở Long Beach (Mỹ) hăng hái đi đón "cậu chủ nhỏ" 5 tuổi sau giờ tan học ở nhà trẻ. Vì đó là ngày làm đầu tiên và cũng không hề biết mặt cậu bé nên cô giúp việc đón luôn một đứa trẻ lạ hoắc về nhà để... chăm sóc cẩn thận suốt buổi chiều.

Đến khi hai ông bà chủ nhà đi làm về, họ mới hốt hoảng la lên rằng đó chẳng phải là con họ! Trong khi đó, cảnh sát khu vực náo loạn cả lên để tìm kiếm đứa bé mất tích và lập tức đưa hình cậu lên ti vi.

Nhờ vậy mà hai ông bà kể trên đã liên lạc với cảnh sát để... trả lại cậu bé. Còn đứa con thực sự của họ thì sao? Khóc mếu máo ở trường suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi cô giáo gọi điện cho người nhà của cậu đến đón. (Theo AP) (Đ.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.