“Gươm lạc giữa rừng hoa”

10/10/2008 14:42 GMT+7

Hoàng Phong (học sinh lớp 11 thuộc Làng trẻ em S.O.S TP.HCM) là học viên nam duy nhất trong lớp học cắm hoa dành cho trẻ khuyết tật, mồ côi do Công ty Thế giới Hoa tươi (TP.HCM) tổ chức. Vì thế, Phong đã được các bạn nữ trong lớp đặt cho biệt danh là "Gươm lạc giữa rừng hoa".

Phong cho biết, vào năm học lớp 9, em được lớp đề cử tham gia cuộc thi cắm hoa trong trường, tuy không đoạt giải, nhưng kể từ đó, cậu học trò này nhen nhóm ước mơ trở thành người kinh doanh hoa tươi. Phong kể, khi thấy mình xuất hiện trong lớp học, nhiều bạn nữ không giấu được tò mò, hỏi: "Con trai mà cũng đi học cắm hoa à?", Phong đáp ngay: "Cắm hoa để cho hoa thêm đẹp. Mà cái đẹp thì ai cũng muốn hướng đến, chứ đâu riêng gì phái nữ!".

Nguyễn Như

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.