"Bay show" hải ngoại, coi chừng bị lừa !

09/09/2007 22:22 GMT+7

Hiện nay các ca sĩ trong nước khi đi hát bên Mỹ thường phải chịu rất nhiều áp lực. Họ không những phải đối đầu với sự phản kháng, chống đối của những thành phần quá khích mà còn phải chịu áp lực từ những tin đồn, từ “cuộc chiến” giành "ngôi sao" của các bầu sô ở hải ngoại...

Tung tin đồn thất thiệt, giật cát-sê...

Nóng bỏng nhất trong cộng đồng người Việt tại Mỹ lúc này là show Le Quang tour. Đêm 3.9 vừa qua là đêm mà tất cả ca sĩ tham gia show diễn đầu tiên của Lê Quang (Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Hồng Ngọc, Tuấn Hưng, Cam Thơ, Hà Anh Tuấn, Phương Linh...) gần như mất ngủ. Đêm diễn thành công nhưng từ ban tổ chức đến nghệ sĩ lúc nào cũng trong tâm trạng bất an bởi trước đêm diễn họ đã phải chịu sự chống đối từ chính những bầu sô ở đây.

Ông L. - một thành viên trong ban tổ chức cho chúng tôi biết qua e-mail, lẽ ra vé đã bán hết trước đó 2 tuần (như các show diễn khác có ngôi sao tại Mỹ). Thế nhưng 2.700 ghế của Pala Casino (nơi diễn ra show đầu tiên) vẫn còn phân nửa. Bởi có rất nhiều nguồn tin tung ra là Mỹ Tâm chắc chắn không có mặt vì cô là "người" của một bầu sô nổi tiếng tại Mỹ làm sao có mặt tại Pala Casino được, còn Quang Dũng bận... cưới vợ cũng đừng mong xuất hiện; cách quảng cáo "đại ngôn" như "Các ngôi sao đứng chung một sân khấu, là show diễn duy nhất, lớn nhất của thế kỷ" là nói khoác để bán vé... "Tất cả dư luận đó là xuất phát từ một bầu sô nhằm phá bĩnh chương trình này" - ông L. nói.

 

Poster quảng cáo chương trình Lê Quang

Ngay như show diễn của Sài Gòn tình ca diễn ra trước show Lê Quang vài ngày cũng bị rất nhiều tin đồn. Đặc biệt có bầu sô còn điện thoại về cho các ca sĩ trong nước bảo họ đừng tham gia và hãy rút tên đi vì chương trình rất nhạy cảm có dính líu đến chính trị (?!) Nghe đến chính trị, ca sĩ nào cũng...  ngán. Hóa ra đó chỉ là tin đồn, chứ chương trình chỉ là hát nhạc tình ca và giới thiệu một bộ phim của một đạo diễn Việt kiều thực hiện ở Việt Nam mà thôi.

Ảnh: Đỗ Tuấn
Có quyền khởi kiện...

Làm gì để bảo vệ quyền lợi của các nghệ sĩ ra nước ngoài biểu diễn? Bà Nguyễn Thế Thanh (ảnh) - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM nói:

Nếu nghệ sĩ làm đủ thủ tục khi đi biểu diễn ở nước ngoài thì khi bị những trường hợp kể trên có thể khởi kiện đơn vị, cá nhân tổ chức chương trình ở nước sở tại hoặc ở Việt Nam. Sở VH-TT có quyền từ chối cấp phép biểu diễn cho nghệ sĩ nào được đơn vị hoặc tổ chức vi phạm hợp đồng nói trên mời. Mặt khác Sở cũng từ chối cho đơn vị, tổ chức đó về Việt Nam hoạt động. Trường hợp nghệ sĩ không ký hợp đồng (do muốn trốn nộp thuế tại nước biểu diễn và Việt Nam hoặc vì lý do khác) thì khi gặp những trường hợp bị xử ép sẽ hoàn toàn chịu mọi thiệt hại vì cơ quan quản lý nhà nước sẽ không có cơ sở pháp lý để tiến hành tố tụng.

Đỗ Tuấn (ghi)

Một năm trở lại đây khi tại Mỹ nổi lên quá nhiều bầu sô người Việt (hơn 20 người so với trước đây 5-7 người) đã xảy ra chuyện giành giật ca sĩ cho chương trình của mình. Không ít ca sĩ trong nước cùng một lúc nhận được rất nhiều cuộc điện thoại mời đến hải ngoại biểu diễn. Có ông bầu không ngại đưa mức cát-sê tăng gấp đôi mong "giành" lấy ca sĩ A, B, C nào đó dù họ không thuộc hàng "sao". Nói là tăng giá gấp đôi nhưng khi biểu diễn xong, số tiền mà họ nhận được chỉ bằng phân nửa với lời hứa ban đầu...

Không khéo dễ bị vào "tròng"

Ngoài chuyện bị giành giật, chuyện bị bầu sô "sang tay" kiếm lời, các ca sĩ còn phải chịu nhiều điều khó khăn khác như bị giật tiền cát-sê, bị tham gia các show nhạy cảm về chính trị mà không được báo trước. Như trường hợp ca sĩ Bảo Yến, tham gia DVD Bước chân Việt Nam, dù chị chỉ hát 2 bài tình ca, nhưng lại nằm trong một chương trình mà có quá nhiều ca khúc chống đối lại quê nhà. Rồi hàng loạt nghệ sĩ của chúng ta bị "dính" vào các chương trình như Biển nhớ, Biển tình...

Một bầu sô ở Cali cho biết: "Đâu phải bất kỳ ca sĩ nào trong nước sang hải ngoại đều tốt đẹp cả, bởi không phải ai cũng gặp những bầu sô nghiêm túc. Có người đưa ca sĩ qua vì nghệ thuật, vì tiền, vì muốn nổi tiếng; cũng có người muốn... phá đám kẻ khác; có người vì nhiều tiền quá muốn đưa ca sĩ sang... giải trí". Phải chăng vì thế mà không ít trường hợp các nhóm nhạc, ca sĩ chưa mấy nổi tiếng của chúng ta như T.L, T.C, Y.V, N... bị mất "cả chì lẫn chài" cho những chuyến đi không thành của mình? Trong số họ, có người tự bỏ tiền ra đến Mỹ biểu diễn nhưng do bị bầu này "nhượng" cho bầu khác, rồi tham gia chương trình không được trả một đồng nào và khi về nước đành "ngậm bồ hòn" vì làm sao nói với khán giả là mình bị lừa khi đi Mỹ?

Với những gì đã đang diễn ra nơi thị trường ca nhạc hải ngoại, thì ca sĩ hơn lúc nào hết cần bình tĩnh trước tất cả các lời mời và mục đích của từng đêm diễn. Nếu không khéo sẽ rất dễ rơi vào "tròng" của một số bầu sô làm ăn kiểu chụp giựt trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Ca sĩ Quang Linh (ảnh): "Theo tôi để tránh trường hợp bị rơi vào tay người này, người khác và bị giật tiền thì ca sĩ chúng ta nên tránh việc nhận lời lung lung. Bản thân tôi thường trung thành với một đơn vị bên hải ngoại nên tránh được những chuyện không hay".

Ông bầu Michael (quản lý Pala Casino - Mỹ): "Nếu ca sĩ trong nước được bầu sô nào trả giá quá cao thì hãy... coi chừng! Có một thực tế, ca sĩ bị gạt vì ai mời cũng hát, chỗ nào cũng xuất hiện, cát-sê cao thấp đều nhận lời, dẫn đến nhiều chuyện không hay nhưng không dám lên tiếng. Cũng có trường hợp bị bầu sô về nước mượn tiền trước hứa hẹn làm thủ tục đưa qua Mỹ, sau đó thì quỵt  luôn". 

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.