Cháu bệnh tim, ông tai biến

08/09/2005 22:02 GMT+7

Đó là trường hợp thương tâm của gia đình cháu Đoàn Anh Tú, sinh năm 2003, ngụ tại xóm 4, đội 1, thôn Lạc Hưng, xã Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Ngay từ lúc chào đời, cháu Tú đã mắc phải căn bệnh tim quái ác. Cứ vài tuần, cháu lên cơn co giật, tím tái, thở dốc nặng nhọc "như người mới đi cày về"...

Cả nhà lại chạy vạy tiền bạc, đưa cháu đi bệnh viện mua qua quít một số thuốc. Bác sĩ yêu cầu mỗi tháng phải đưa cháu đi khám một lần ở Viện Tim TP.HCM, nhưng gia đình cháu phải năn nỉ bác sĩ dời chu kỳ ra 2 tháng một lần. "Ai mà cam lòng làm rứa hả cô? Nhưng cô coi, ở chỗ rừng rú như ri, mấy chục ngàn đồng thôi đã phải đi mượn đỏ con mắt rồi, mà cháu lại đổ bệnh từ năm này qua tháng nọ..." - bà nội cháu Tú mếu máo tâm sự.

Khi chúng tôi về Tánh Linh tìm hiểu hoàn cảnh cháu Tú, trời vần vũ chuyển mưa tối sầm. Ba mẹ cháu đã đi làm thuê. Bà Trương Thị Kha, 66 tuổi vừa phải trông nom cháu nội bị bệnh tim, vừa chăm cho người chồng 70 tuổi bị tai biến mạch máu não là ông Đoàn Văn Dùng. Được biết, ông Dùng từng được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng nhì vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cách đây 4 năm, trong khi đang nhổ cỏ lúa, ông Dùng đột nhiên bị chóng mặt rồi té ngã  ngay xuống ruộng... Từ đó, ông bị tai biến mạch máu não, liệt cả chân lẫn tay trái, mọi sinh hoạt và vệ sinh thân thể đều trông cậy vào bà Kha. Càng lúc, gia đình này càng khánh kiệt trong khi bệnh tình của hai ông cháu cứ dai dẳng và mỗi ngày thêm trầm trọng. Theo bà Kha, nhà bà đã phải gõ cửa vay mượn rất nhiều hàng xóm láng giềng, người 100 ngàn, kẻ 200 ngàn đồng... Bà vừa khóc vừa kể: "Tui chộ (thấy) ai bán heo là muối mặt chạy tới mượn chút tiền. Người ta cũng nghèo lắm, họ thương cho gia cảnh tụi tui nhưng đâu có nhiều tiền mà cho mượn được". Nhiều lúc túng quẫn quá và chứng kiến cảnh cháu Tú lên cơn đau tim, bà Kha nói hoảng với chồng: "Ông đã già thì ông chết đi cho rồi, để tụi tui dành sức tàn này lo cho đứa nhỏ!". Nói rồi, hai ông bà già ôm nhau khóc...

Trong lần khám gần đây nhất (ngày 25.5), một lần nữa phiếu chẩn đoán của cháu Tú lại thể hiện cháu đã bị bệnh tim rất nặng, cần phải phẫu thuật gấp. Chúng tôi mong mỏi quý bạn đọc hảo tâm gần xa hãy dang tay cứu giúp một gia đình nông dân đang trong cơn túng thiếu, bế tắc, đặc biệt là góp sức giành lại sự sống cho một đứa trẻ mới 3 tuổi từ bàn tay chực chờ của tử thần.

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.