Vị bác sĩ mê zippo

08/09/2015 13:29 GMT+7

(TNO) Nguyễn Trung Hiếu, bác sĩ chuyên khoa 1 ngoại chấn thương ở phố núi Kon Tum là người đam mê hộp quẹt zippo. Sau 23 năm sưu tầm hộp quẹt zippo, trong tay anh đã có bộ sưu tập trên 300 cái.

(TNO) Nguyễn Trung Hiếu, bác sĩ chuyên khoa 1 ngoại chấn thương ở phố núi Kon Tum là người đam mê hộp quẹt zippo. Sau 23 năm sưu tầm hộp quẹt zippo, trong tay anh đã có bộ sưu tập trên 300 cái.

Bộ sưu tập COTY trưng bày tại quán cà phê Zippo, đường Trần Phú, TP.Kon Tum
Bộ sưu tập COTY (Colectible of the year: bộ sưu tập theo chủ đề - PV)
trưng bày tại quán cà phê Zippo, đường Trần Phú, TP.Kon Tum
Buổi sáng cuối tuần, tại quán cà phê Zippo 48, Trần Phú, TP.Kon Tum, các tay chơi zippo trên chục người tập trung ở đây. Chủ quán tên Hoàng cũng là dân chơi zippo; mê đến nỗi hình xăm trên bắp tay cũng là chữ "zippo" nổi rõ mồn một.
"Thủ lĩnh" của nhóm chơi không phải là đại gia, hay dân chơi cộm cán, mà là một bác sĩ hiền lành tay đang "múa" chiếc zippo màu bạc, với nhiều kiểu lạ thường, tóe lên đám lửa xanh đỏ. Đó chính là bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, đang công tác tại Sở Y tế Kon Tum. 
Bộ zippo hình báo mẹ và báo con
Tủ đựng hàng trăm zippo của bác sĩ Hiếu
Bộ zippo Normandi
Hộp quẹt như đôi giày
Hộp quẹt trái lựu đạn
Hộp quẹt mũ cao bồi
Một loại zippo được bác sĩ Hiếu cất công sưu tầm
Hộp quẹt zippo "hai đầu"
Một hộp quẹt zippo với kỹ nghệ khắc, chạm công phu
Bộ sưu tập zippo với đủ hình dáng của bác sĩ Hiếu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.