Vì sao sinh viên Hà Lan xếp hàng chờ 'xuống mộ'?

12/11/2019 11:11 GMT+7

Đại học Radboud, ở thị trấn Nijmegen (Hà Lan) có giải pháp lạ lùng cho các sinh viên đang vật lộn với các thách thức hằng ngày và lo lắng về tương lai bất định: ngôi mộ thanh lọc.

Đại học Radboud (Hà Lan) thực hiện dự án trị liệu độc đáo cho các sinh viên: nằm dưới mộ và suy ngẫm về cuộc đời.
Châm ngôn của phương pháp này là "Memento mori", nghĩa là "nhớ rằng bạn sẽ chết".

Sinh viên đang trải nghiệm phương pháp trị liệu "nằm trong mộ"

Ảnh: Chụp màn hình video

Ajuna Soerjadi, một sinh viên đã nằm trong mộ, nói: "Khi nghĩ về cái chết, tự động bạn cũng nghĩ về cuộc sống. Vì bạn nhận ra cuộc sống không kéo dài mãi, và chúng ta sẽ chết vào một thời điểm nào đó. Nó khiến bạn nghĩ về điều mình muốn làm trong cuộc sống và điều bạn nghĩ quan trọng nhất là gì, cái gì tim bạn cảm thấy và trí óc muốn bạn làm".
Sinh viên có thể nằm trong mộ từ 30 phút đến 3 giờ tùy thích. Sách và điện thoại di động bị cấm trong quá trình trị liệu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.