Ảo thuật gia David Copperfield bị hàng loạt người cáo buộc tấn công tình dục

16/05/2024 13:06 GMT+7

Trong một bài báo được tờ The Guardian công bố hôm 15.5, nhiều phụ nữ cho biết họ chưa đủ tuổi vị thành niên vào thời điểm bị David Copperfield tấn công tình dục, trong đó có 3 người cáo buộc ảo thuật gia đã đánh thuốc mê họ.

Toàn bộ vụ việc bị cáo buộc diễn ra từ cuối những năm 1980 đến năm 2014, và hơn nửa số phụ nữ lên tiếng - một số chọn giấu tên - cho biết họ đã gặp David Copperfield trong các buổi biểu diễn của ông.

3 phụ nữ khẳng định ảo thuật gia đã sờ soạng họ trên sân khấu trong buổi biểu diễn trực tiếp. Trong một trường hợp khác, một người phụ nữ tố Copperfield đã nắm lấy tay cô và đặt lên mông ông ta, buộc cô phải bóp chặt.

Ảo thuật gia lừng danh thế giới David Copperfield

Ảo thuật gia lừng danh thế giới David Copperfield

PAGE SIX

5 người phụ nữ khác cho biết Copperfield đã nói chuyện qua điện thoại với họ và gia đình họ. Thông qua luật sư, David Copperfield (hiện 67 tuổi) phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái, nhấn mạnh rằng ông "chưa bao giờ hành động không phù hợp với bất kỳ ai, chứ đừng nói đến chuyện có bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên".

Các luật sư của Copperfield gọi những tuyên bố này là "sai và hoàn toàn không có cơ sở", đồng thời nói thêm rằng hành vi không phù hợp đối với phụ nữ "đi ngược lại với tất cả những gì Copperfield đại diện".

Ngay sau khi The Guardian tiếp cận Copperfield để đặt câu hỏi về các cáo buộc, 2 phụ nữ đã được tờ báo này phỏng vấn bằng tên thật cho biết họ muốn xóa những tuyên bố của mình khỏi câu chuyện. Theo đó, một người phụ nữ 15 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc; người còn lại ở độ tuổi 20. 

Khi được hỏi liệu Copperfield có từng đề nghị hoặc trả tiền dàn xếp cho bất kỳ ai cáo buộc ông có hành vi sai trái hay không, luật sư của ảo thuật gia nói với The Guardian rằng "không có ý định 'thưởng thức' những gì anh ta coi là chuyện phiếm".

Một người phụ nữ tên Carla nói với tờ báo rằng cô đã gặp Copperfield vào năm 1991 sau khi được mời tham gia một trong những buổi biểu diễn của ông ở Georgia. Lúc đó cô chỉ mới 16 tuổi. Cô cảm thấy ông đã "chăm chút" cho mình, thậm chí còn tặng cô một món quà vào Ngày lễ tình nhân kèm theo dòng chữ: "2 năm nữa anh sẽ quay lại".

David Copperfield đã giữ lời hứa và Carla khẳng định Copperfield sau đó đã lấy cả trinh tiết của cô. "Tôi là một nữ sinh trẻ say mê một người đàn ông nổi tiếng và tôi nghĩ anh ta đã lợi dụng điều đó để mang lại lợi ích cho mình...", Carla kể.

Các luật sư của Copperfield phủ nhận mọi việc, khẳng định hai người có "mối quan hệ đồng thuận".

Màn biểu diễn ảo thuật của David Copperfield những năm 1990

Màn biểu diễn ảo thuật của David Copperfield những năm 1990

T.L

Còn Lily tuyên bố với The Guardian rằng nhà ảo thuật đã sờ ngực cô trên sân khấu khi đang biểu diễn một trò ảo thuật trước mặt cha và chị gái cô - những người đã xác nhận câu chuyện và nói rất kinh hãi; lúc bấy giờ cô mới 14 hoặc 15 tuổi. 

Lily nhớ lại: "Anh ấy bảo tôi quay lại và anh ấy đứng sau tôi với vòng tay ôm chặt. Khi tôi đang cầm sợi dây, tay của anh đặt trên ngực tôi khi anh đang biểu diễn. Tôi gần như mất tập trung và đóng băng. Tôi cảm thấy thực sự xấu hổ".

Và Gillian ở tuổi 20 khi tham dự một trong những buổi biểu diễn của Copperfield tại Caesars Palace ở Las Vegas (Mỹ) vào đầu những năm 1990. Sau khi Gillian được chọn tham gia một màn ảo thuật trên sân khấu, cô và bạn diễn nữ đã được một trong những trợ lý của ảo thuật gia hỏi liệu họ có muốn cùng anh đi uống nước sau buổi biểu diễn tiếp theo hay không.

Gillian khai rằng tối hôm đó cô và bạn mình được đưa đến phòng khách sạn của David Copperfield và mỗi người được tặng một ly sambuca nhỏ. Ngay sau đó, Gillian cho biết cô cảm thấy "kỳ lạ về thể chất".

"Kể từ đó, mọi thứ chỉ mờ nhạt… Tôi thực sự đã ngất đi một lúc và tôi không thể làm gì", Gillian nói, đồng thời cho rằng cô nhớ rõ việc Copperfield quan hệ tình dục với cô và bạn của cô trên giường của anh ta.

Gillian nói với The Guardian: "Bây giờ tôi đã 56 tuổi. Tôi tin mình đã bị đánh thuốc mê vào thời điểm đó".

Các luật sư của Copperfield bác bỏ cáo buộc của Gillian và tuyên bố "không có khiếu nại nào được đưa ra liên quan Copperfield tại Caesars Palace - nơi ông cư trú - hoặc ở nơi nào khác liên quan đến hành vi sai trái - bị cáo buộc như vậy". Các luật sư xác nhận thêm rằng Copperfield không dùng ma túy.

David Copperfield có con với người mẫu Chloe Gosselin vào năm 2010

David Copperfield có con với người mẫu Chloe Gosselin vào năm 2010

T.L

Năm 1996, Olivia (đến từ Vương quốc Anh) mới 17 tuổi khi cô tham dự buổi biểu diễn của David Copperfield ở Ontario, London cùng mẹ và anh trai. Cô kể với The Guardian rằng được chọn để tham gia vào màn ảo thuật trên sân khấu và người biểu diễn đã vòng tay qua người cô trong khi vừa nắm tay cô.

Olivia cáo buộc Copperfield đã luồn ngón tay "giữa hai chân tôi từ phía sau" và vuốt lên trên trước khi "mò mẫm" cô. Olivia "hoàn toàn cứng đờ" và nhớ lại đã nghe thấy một phụ nữ ngồi ở hàng ghế đầu hỏi một phụ nữ khác "anh ta có chạm vào cô ấy không?".

Olivia đã báo cáo vụ tấn công tình dục cho cảnh sát ở London, sau đó hồ sơ được chuyển cho cảnh sát Hamilton. Cảnh sát nói với The Guardian rằng "hồ sơ bị đóng và có khả năng sẽ được mở lại vào một ngày nào đó".

Năm 2006, khi Katie Ring 16 tuổi, cô và gia đình đã tham dự buổi trình diễn Copperfield tại MGM Grand ở Las Vegas. Sau khi được ảo thuật gia chọn, cô phải "bóp mông" ảo thuật gia. Song các luật sư của Copperfield phủ nhận cáo buộc của Katie.

Năm 2014, Fallon Thornton, khi đó 28 tuổi, được chọn tham gia cùng Copperfield trên sân khấu MGM. Cô khẳng định ông đã nắm tay cô dẫn lên sân khấu và "bằng tay kia, anh sờ soạng ngực tôi".

Thornton cũng đã báo cáo vụ việc đến Sở Cảnh sát Las Vegas. Cảnh sát nói với The Guardian rằng vụ án của Thornton đã kết thúc vào năm 2014 vì "không đủ bằng chứng".

6 cựu nhân viên của Copperfield từ đầu những năm 1990 đến giữa những năm 2000 tuyên bố với The Guardian rằng ông thường yêu cầu các trợ lý của mình tiếp cận những phụ nữ trẻ hấp dẫn từ hàng ghế khán giả và mời họ lên sân khấu hoặc gặp ông sau buổi biểu diễn.

Những cựu nhân viên này cho biết ảo thuật gia thường xuyên mời phụ nữ đi cùng ông trên chiếc xe limousine, đến phòng khách sạn hoặc căn hộ áp mái của ông ta.

Tuy nhiên, một số cựu nhân viên khác xác nhận rằng họ chưa bao giờ thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sếp của họ có hành vi sai trái về tình dục hoặc hành vi không phù hợp.

Một đại diện của David Copperfield nói với Page Six: "Những cáo buộc gần đây từ một tờ báo hoàn toàn trái ngược với con người của David. Trên thực tế, David từng có thành tích mạo hiểm sự nghiệp của mình để giúp bảo vệ phụ nữ khỏi những kẻ săn mồi mạnh mẽ. David yêu cầu 'bằng chứng' từ những cáo buộc sai trái này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.