Bất ngờ nhận được bức thư được... gửi từ 100 năm trước

17/02/2023 16:19 GMT+7

Chàng trai bất ngờ nhận được một bức thư được gửi vào năm 1916. Bức thư cuối cùng cũng đã giao đến địa chỉ sau hơn "một thế kỷ" được gửi đi.

“Chúng tôi thấy ghi năm trên đó là 16 nên nghĩ rằng đó là năm 2016. Sau đó, chúng tôi nhận thấy rằng con tem là một vị vua chứ không phải là một nữ hoàng, vậy nên không thể là năm 2016”, Finlay Glen (27 tuổi), sống tại địa chỉ mà bức thư được gửi đến, nói với phóng viên New York Post ngày 16.2.

Bức thư được gửi đến cách đây vài năm, nhưng Glen chỉ mới đưa bức thư này đến hội lịch sử địa phương gần đây. Glen cho rằng: "Nếu bức thư có ý nghĩa lịch sử quan trọng nào đó thì sẽ rất vui vì tìm được báu vật này".

Chàng trai bất ngờ nhận được bức thư được... gửi từ 100 năm trước - Ảnh 1.

Chàng trai bất ngờ nhận được lá thư được... gửi từ 100 năm trước

ẢNH CHỤP LẠI MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Mặc dù ban đầu Glen và bạn gái không muốn mở bức thư vì cảm thấy rằng việc mở bức thư không phải gửi cho mình là một hành động không đúng. Thế nhưng khi họ nhận ra bức thư đã cũ từ lâu, cả hai nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn nên quyết định mở bức thư.

Con tem trên phong bì in hình Vua George V và được gửi vào giữa Thế chiến thứ nhất hơn một thập kỷ trước khi Nữ hoàng Elizabeth II ra đời.

Glen đã mang bức thư đến tạp chí Norwood tại địa phương. Biên tập viên và nhà sử học địa phương là ông Stephen Oxford đã rất vui khi thấy nó.

Theo ông Stephen Oxford, nội dung trong bức thư được viết cho Katie (là một người phụ nữ địa phương) đã kết hôn với Oswald Marsh (nhà buôn tem được đánh giá cao, người thường được gọi là nhân chứng chuyên môn trong các vụ gian lận tem).

Chàng trai bất ngờ nhận được bức thư được... gửi từ 100 năm trước - Ảnh 2.

Bức thư này đã được gửi từ năm 1916

ẢNH CHỤP LẠI MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Ông Stephen Oxford cho biết đã từng nghĩ rằng bức thư có thể đã bị thất lạc trong một góc tối của văn phòng phân loại và chỉ mới được phát hiện gần đây. Ông Stephen Oxford cũng lưu ý rằng nó được đóng dấu bưu điện là Sydenham (ở London, Anh).

Người phát ngôn của Royal Mail (công ty chuyển phát nhanh đã chuyển bức thư) nói rằng không biết tại sao bức thư lại có thời gian di chuyển chậm như vậy. Người phát ngôn của Royal Mail nói: “Những sự cố như thế này rất hiếm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.