Cảnh cùng khổ của gia đình chị Khổ

25/07/2023 08:59 GMT+7

Căn nhà trống hoác chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc quạt điện cũ, 7 người sống chen chúc trong diện tích chừng 40 m2, không có nổi một cái giường. Đó là cảnh nhà chị Y Khổ.

Trong cơn mưa chiều tháng 7, chị Y Khổ (25 tuổi, ngụ thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi, H.Đăk Hà, Kon Tum) cùng 3 người em từ trên đồi tất tả chạy về nhà. Hôm nay 4 chị em Y Khổ đi nhổ cỏ mì.

Y Khổ sinh ra trong gia đình nghèo ở miền núi, đến năm lớp 10 mẹ chị mắc bệnh tim, cha bị ung thư gan. Tài sản trong nhà cứ đội nón ra đi. Y Khổ đành phải nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền nuôi gia đình.

Lá lành đùm lá rách: Cảnh cùng khổ của gia đình chị Khổ - Ảnh 1.

Năm 19 tuổi, Y Khổ lấy chồng. Sau ngày cưới, chồng về nhà chị ở rể. Có thêm lao động, cuộc sống gia đình cũng bớt phần vất vả. Sau đó vài năm, vợ chồng chị Y Khổ có với nhau 2 người con. Đầu năm 2021, mẹ chị mất, để lại căn nhà trống hoác cùng 5 sào đất. Cuộc sống khó khăn, gia đình túng thiếu, căn bệnh ung thư gan của cha chị ngày một nặng hơn. 8 tháng sau ông qua đời. Từ đó, vợ chồng Y Khổ phải gồng gánh nuôi 2 đứa con cùng 3 người em đang tuổi ăn tuổi lớn.

Hai vợ chồng Y Khổ trồng mì trên mảnh đất cha mẹ để lại, mỗi năm thu được hơn 10 triệu đồng. Số tiền ít ỏi ấy chẳng thấm vào đâu với 7 miệng ăn. Bởi thế, gia đình chị luôn nghèo nhất xã. Để lo cho gia đình, ai thuê gì hai vợ chồng Y Khổ đều nhận làm. Thế nhưng đó là ngày nắng, còn hôm nào mưa thì chẳng ai thuê, không có tiền nên bữa ăn chỉ có mớ rau dại, cá suối bắt được.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình chị Y Khổ. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị Khổ trong thời gian sớm nhất.

Biết chị vất vả nên 3 anh em A Khuẩn (14 tuổi), A Khỏa (12 tuổi) và A Khả (9 tuổi) luôn phụ giúp công việc nhà. Vào những ngày hè, A Khuẩn cùng A Khỏa theo chị lên rẫy làm cỏ mì. Những ngày nông nhàn, 3 anh em rủ nhau đi hái măng, hái nấm đem bán kiếm tiền. "Thương chị, mấy đứa cặm cụi đi tìm hái măng, sơ chế rồi đem bán. Được bao nhiêu tiền cũng đem về đưa cho chị. Chẳng còn cha mẹ nên mấy chị em chỉ biết đùm bọc nhau mà sống", Y Khổ nói. Cũng vì quá khó khăn nên A Khuẩn dự định không tiếp tục đến trường mà đi học nghề điện để sớm có việc làm đỡ đần chị gái lo cho các em. "Em chỉ mong mình được học nghề và có thể đi làm sớm để kiếm tiền phụ chị. Em thương chị lắm", A Khuẩn nói.

Năm học mới sắp bắt đầu, vì là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên các em của Y Khổ được hỗ trợ sách vở, chi phí học tập. Nỗi lo lớn nhất của chị lúc này là tiền mua quần áo cho các em đến trường. "Rẫy mì chưa đến lúc thu hoạch, mùa mưa lại sắp bắt đầu, vợ chồng mình không biết làm gì ra tiền để nuôi con, nuôi em", Y Khổ nói.

Theo ông Trần Phước Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi, hoàn cảnh nhà chị Y Khổ rất khó khăn, mặc dù UBND xã luôn tạo điều kiện hỗ trợ gia đình làm ăn, đồng thời vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn giúp đỡ, nhưng nguồn lực cũng có hạn. Vì vậy rất mong các nhà hảo tâm, quý bạn đọc Báo Thanh Niên chung tay giúp đỡ gia đình chị Y Khổ, để 3 em nhỏ được đến trường. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.