Sổ tay:

Cầu nối yêu thương

21/06/2023 07:56 GMT+7

Ở xã Đắk Hà, H.Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum có một trường tiểu học. Học sinh hầu hết là con em dân tộc thiểu số, trong đó có 63 em không được hưởng chính sách của nhà nước (hỗ trợ bữa ăn trưa, do các em học bán trú).

Vậy là các thầy cô giáo của trường đã trích tiền túi để nấu bữa trưa cho số học sinh này còn phụ huynh góp thêm rau củ hoặc củi đốt.

Tuy nhiên, thu nhập của giáo viên vùng cao có hạn, các thầy cô giáo cũng còn phải lo cho cuộc sống của mình nên dần dần bữa trưa cho các em có nguy cơ bị đứt quãng.

Cầu nối yêu thương - Ảnh 1.

Hai con heo từng được rao bán để gây quỹ nuôi học trò

NVCC

Lẽ nào để các em nhịn đói đi học? Các thầy cô liền quyết định rao bán 2 con heo do họ tự mua về nuôi để chuẩn bị cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 sắp tới. Số tiền bán heo sẽ dành để duy trì bữa ăn trưa cho các em học sinh.

Đầu tháng 5.2023, sau khi Thanh Niên và một số báo khác phản ánh câu chuyện trên, các nhà hảo tâm trong cả nước đã hỗ trợ ngay cho trường 116 triệu đồng, có người còn hứa hỗ trợ thêm 2 tấn gạo và 100 kg thịt trong năm học 2023 - 2024 tới.

Đặc biệt, có người đã mua cặp heo nói trên với giá 7 triệu đồng rồi tặng lại cho các thầy cô giáo cùng học trò sử dụng vào dịp tổng kết năm học.

Một câu chuyện thật đẹp, thật ấm lòng!

Và trong câu chuyện ấm áp này, báo chí đã trở thành một chiếc cầu, nối những tấm lòng, những yêu thương để có những san sẻ, hỗ trợ kịp thời cho một ngôi trường vùng sâu còn nhiều khó khăn.

Niềm vui của người làm báo, đôi khi chỉ giản dị như vậy!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.