Chung kết SPL 2015: Chức vô địch trở lại với Sài Gòn FFG

09/03/2015 17:30 GMT+7

Như vậy là sau một mùa Super League (SPL) thất bại và để ngôi vương rơi vào tay những người Đà Nẵng thì tại SPL 2015, Sài Gòn FFG đã xuất sắc đòi lại vị trí số một sau trận chung kết với Sài Gòn 3H.

Trận chung kết có kết quả 3-1 nghiêng về Sài Gòn FFG sau 4 lượt trận (thể thức 5 trận thắng 3). Kết quả của từng lượt trận như sau:

  • Trận 1 : Sài Gòn FFG 3-3 Sài Gòn 3H (Sài Gòn FFG thắng 6-5 trong loạt luân lưu)
  • Trận 2 : Sài Gòn FFG 4-0 Sài Gòn 3H
  • Trận 3 : Sài Gòn FFG 0-4 Sài Gòn 3H
  • Trận 4 : Sài Gòn FFG 5-4 Sài Gòn 3H

Trận đấu đầu tiên diễn ra với những tình huống nghẹt thở và kết thúc với tỉ số hòa 3 - 3, đưa 2 đội bước vào loạt sút luân lưu. Tại pha đấu súng cân não này, Sài Gòn FFG đã xuất sắc giành chiến thắng 6 - 5. Tiếp tục đà hưng phấn, Sài Gòn FFG hủy diệt đối thủ ở trận thứ hai với tỉ số 4 - 0. Bước sang trận đấu thứ 3, Team 3H đột ngột vùng lên mạnh mẽ ở thế đường cùng và giành chiến thắng chóng vánh 4 - 0, rút ngắn tỉ số chung cuộc xuống còn 1 - 2.

Nhà vua trở lại

Trận đầu tiên nghẹt thở phải quyết định bằng loạt luân lưu (Ảnh: FIFA Online 3)

Trận đấu thứ 4 diễn ra vô cùng căng thẳng với áp lực đè nặng lên cả 2 đội, qua đó cũng tạo ra một cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Theo Lâm Anh Tú, đại diện của Sài Gòn FFG thì "Trận đấu thứ 4 cũng là trận căng thẳng nhất khi hai đội rượt đuổi tỉ số rất khốc liệt. Nếu để 3H giành chiến thắng ở trận đấu đó thì bọn mình sẽ chịu áp lực rất lớn ở trận quyết định. Rất may là mọi chuyện đã an bài khi bọn mình có bàn thắng quý giá ở hiệp phụ thứ 2, qua đó giành chiến thắng chung cuộc".

Nhà vua trở lại

Kinh nghiệm và bản lĩnh đã giúp Sài Gòn FFG giành chiến thắng chung cuộc (Ảnh FIFA Online 3)

Với kết quả này thì Sài Gòn FFG chính thức trở thành nhà vô địch Super League mùa Xuân 2015. Ngay sau chiến thắng này, Thanh Niên Game đã có cuộc trò chuyện với Lâm Anh Tú, đại diện Sài Gòn FFG về chức vô địch vừa đoạt được.

Xin chào Lâm Anh Tú, bạn hãy kể sơ lược về quá trình chơi FO3 của bạn, và tiểu sử của Sài Gòn FFG.

Mình chơi game FIFA từ dòng truyền thống như FIFA 08, sau đó chuyển sang chơi FO2 và khi FO3 Closed Beta thì mình rất háo hức và tập luyện ngay. Team Sài Gòn FFG của mình thành lập từ khi FO3 vừa ra mắt. Lúc đó thì đội gồm mình, Trần Công Nhật Quang và Võ Đức Bình. Khi Super League Spring 2014 vào năm ngoái khởi tranh thì có thêm Trần Thế Vũ (vẫn còn thi đấu trong team), Nguyễn Tấn Hào và Vòng Phún Sầu. 

Mùa trước team bạn thi đấu không được tốt và đã để mất chức vô địch vào tay 9X Storm, vậy mùa này các bạn đã lên lịch tập luyện như thế nào để có thể đòi lại vị trí số một?

Mùa trước là một mùa giải hết sức tồi tệ đối với team mình, may mắn là với những nỗ lực của cả đội thì team kết thúc giải ở vị trí thứ 4. Đó là một bài học cho bọn mình. Sang mùa giải năm nay thì cả team bắt tay vào tập luyện tích cực, kết hợp giữa lối đá truyền thống của team là ban bật nhỏ ở trung lộ và tập luyện thêm một số bài tấn công mới như tạt cánh, chồng biên. Và cả đội rất vui khi những cố gắng đã được hiện thực hóa bằng chức vô địch SPL thứ 2. 

Team bạn đặt mục tiêu gì cho mùa giải sắp tới, bạn có kiến nghị gì với nhà phát hành FO3 Việt Nam không?

Đội mình luôn đặt mục tiêu vô địch ở tất cả giải đấu mà bọn mình tham dự. Đó cũng là động lực lớn để cả đội cùng nhau cố gắng và giành chiến thắng ở từng trận đấu. Về câu hỏi thứ 2, team mình hiện đang rất hài lòng với cách tổ chức chuyên nghiệp của NPH.

Xin cám ơn bạn và chúc Sài Gòn FFG luôn gặt hái nhiều thành công!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.