CLB Hà Nội đá thiếu người tại Trung Quốc, tiếp tục trắng tay ở AFC Champions League

24/10/2023 21:08 GMT+7

CLB Hà Nội thua 1-2 trước Wuhan Three Towns ở lượt trận thứ ba AFC Champions League tối 24.10, trong cuộc so tài mà đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn phải đá hơn 90 phút ở thế thiếu người.

Sau 2 thất bại trước CLB Pohang Steelers (2-4) và CLB Urawa Red Diamonds (0-6), CLB Hà Nội quyết tâm tìm điểm số đầu tiên ở AFC Champions League với cuộc so tài gặp CLB Wuhan Three Towns trên sân khách, diễn ra lúc 19 giờ ngày 24.10.

Dù cũng mới có 1 điểm sau 2 trận, nhưng đội Wuhan đã gây ấn tượng mạnh khi hòa Urawa và chỉ thua Pohang trong thế thiếu người.

Đại diện Trung Quốc nhanh chóng thể hiện sức mạnh khi tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc ở trận đấu với CLB Hà Nội. HLV Lê Đức Tuấn bố trí đội hình với thiên hướng phòng ngự nhằm ưu tiên sạch lưới, còn khâu ghi bàn được giao cho bộ đôi Văn Quyết và Joel Tagueu.

CLB Hà Nội thua nhà vô địch Trung Quốc, vẫn trắng tay ở AFC Champions League - Ảnh 1.

Tagueu bị truất quyền thi đấu sau tình huống vào bóng cao chân

CLB HÀ NỘI

CLB Hà Nội thua nhà vô địch Trung Quốc, vẫn trắng tay ở AFC Champions League - Ảnh 2.

CLB Hà Nội chống đỡ quyết liệt

CLB HÀ NỘI

Tuy nhiên, kế hoạch phòng ngự phản công của CLB Hà Nội "đổ bể" ngay ở phút thứ 4, khi Tagueu bị truất quyền thi đấu. Chân sút từng khoác áo đội tuyển Cameroon nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng cao chân với hậu vệ đội Wuhan, đẩy đồng đội vào thế 10 chọi 11 trong gần hết thời gian thi đấu chính thức. Với chỉ 10 người, CLB Hà Nội phải lùi toàn bộ đội hình về sân nhà để phòng ngự. Các học trò HLV Lê Đức Tuấn vẫn có thể phòng ngự khu vực tốt và có những pha lên bóng đáng chú ý.

Dù vậy, áp lực của CLB Wuhan đã mang về bàn mở tỷ số ở phút 45. Nhận đường tạt bóng ở cánh trái của đồng đội, Wei Shihao bật cao đánh đầu buộc thủ môn Văn Chuẩn phải đổ người cứu thua. Song, Shihao đã có mặt đúng lúc để rướn người đá cận thành, giúp CLB Wuhan vượt lên dẫn bàn.

CLB Hà Nội thua nhà vô địch Trung Quốc, vẫn trắng tay ở AFC Champions League - Ảnh 3.

Văn Xuân bỏ lỡ thời cơ

CLB HÀ NỘI

3 phút sau bàn thua, CLB Hà Nội đã có cơ hội tốt để gỡ hòa. Hậu vệ Văn Xuân càn lướt vượt qua hậu vệ Wuhan để đối mặt với thủ môn Liu Dianzuo. Anh vượt qua cả thủ môn rồi sút bóng, nhưng cầu thủ chủ nhà đã kịp lùi về phá bóng ngoạn mục trên vạch vôi.

Sang hiệp 2, CLB Wuhan tăng cường áp lực, tập trung khoét cánh trái để tạo cơ hội. CLB Hà Nội đã đứng vững trong khoảng 20 phút nhờ tài năng của Văn Chuẩn. Thủ thành của U.23 Việt Nam liên tục cứu thua, giúp đội khách ngăn chặn nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm của Wuhan.

Song, với áp lực nghẹt thở, đội chủ nhà vẫn tìm được bàn nhân đôi cách biệt do công của Markao ở phút 64. Trung phong của Wuhan không chiến dũng mãnh để hạ gục thủ môn Văn Chuẩn.

Có lợi thế an toàn, CLB Wuhan đá cầm chừng, giữ nhịp độ trận đấu ở mức vừa phải. Trong khi đó dù muốn dồn lên ghi bàn, nhưng CLB Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Dù có được bàn thắp lại hy vọng ở phút 87 khi Tuấn Hải thoát xuống dứt điểm dũng mãnh đánh bại thủ môn Liu Dianzuo, song thời gian còn lại là không đủ để đội khách ngược dòng giành điểm. 

Các học trò của HLV Lê Đức Tuấn chấp nhận thua với tỷ số 1-2. Như vậy sau 3 trận ở AFC Champions League, CLB Hà Nội vẫn đứng cuối bảng với 0 điểm, ghi 3 bàn, thủng lưới 12 lần. Ở trận tiếp theo diễn ra vào đầu tháng 11, Văn Quyết cùng đồng đội sẽ tái đấu CLB Wuhan trên sân Mỹ Đình. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.