Cô gái đi phượt bằng xe máy qua 4 quốc gia

Thảo Phương
Thảo Phương
21/07/2023 08:00 GMT+7

Một mình đi xe máy qua 4 quốc gia, chạy xe xuyên suốt trong thời gian dài, Tuyết Minh khiến không ít người thán phục vì sự mạnh mẽ và gan dạ.

Nguyễn Thị Tuyết Minh (29 tuổi, ngụ TP.HCM) đang ở ngày thứ 50 của hành trình phượt xe máy qua 4 quốc gia, từ Điện Biên qua Lào, Thái Lan, Campuchia. Hiện Minh đang ở Campuchia, nước thứ 4 trong hành trình.

"Ban đầu mình đi cùng một nhóm bạn, nhưng sau 25 ngày đi qua các tỉnh thành phía Đông Bắc và Tây Bắc VN thì ai cũng có công việc riêng nên không thể tiếp tục hành trình. Còn mình có thể làm việc qua điện thoại nên khá thoải mái. Do đó, mình quyết định độc hành qua 3 nước còn lại", Minh chia sẻ.

Cô gái đi phượt bằng xe máy qua 4 quốc gia  - Ảnh 1.

Tuyết Minh độc hành qua 4 quốc gia bằng xe máy

NVCC

Với cá tính mạnh mẽ, cộng thêm sức khỏe dẻo dai nên Minh rất mê phượt bằng xe máy. Mặc dù gia đình, bạn bè ngăn cản nhưng cô vẫn quyết tâm thực hiện hành trình đã mơ ước từ lâu. "Thật ra trước kia mình đã đi xuyên Việt một lần vào tháng 2.2023, nhưng chưa đi phượt bằng xe máy qua các quốc gia khác lần nào", Minh kể.

Hành trang của cô gái này là vài bộ đồ thể thao, máy sấy tóc, móc quần áo, bơm hơi, vài cây tua vít, đồ vá xe… Trước đó, Minh cũng học cách vá xe, vặn ốc, điều chỉnh sên xe, cách xử lý khi gặp đường bùn lầy…

Cô gái đi phượt bằng xe máy qua 4 quốc gia - Ảnh 2.

Với cá tính mạnh mẽ Minh đam mê phượt bằng xe máy

NVCC

Minh không đặt ra mục tiêu một ngày phải đi được bao nhiêu cây số mà là đi tới khi nào đến được nơi muốn đến. "Đoạn đi từ Viêng Chăn đến Pakse (Lào) khoảng 670 km, mình đã chạy xe liên tục, chỉ dừng lại đổ xăng, uống nước vì mong tới nơi sớm. Đoạn này làm mình đuối nhất, ê ẩm mình mẩy, tay mỏi đến nỗi không cầm được điện thoại", Minh chia sẻ.

Là con gái, lại một thân một mình đi xe máy xuyên biên giới nhưng Minh chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc hay hối hận về chuyến đi. Cô gái 9X chia sẻ: "Không có khó khăn nào trên đường đi khiến mình nản chí. Miễn là được đi, được trải nghiệm, còn việc chịu cực, chịu khó khăn mình không ngại. Tới giờ mình vẫn đang rất hạnh phúc với quyết định này".

Minh cho biết cô đã có một chuyến trải nghiệm đầy tuyệt vời

NVCC

Sau chuyến độc hành lần này, Tuyết Minh đã học hỏi thêm được rất nhiều điều. "Mình học được thêm một số ngôn ngữ, gặp gỡ những người bạn mới, hiểu thêm về văn hóa của họ. Đi nhiều nước nhưng với mình VN vẫn là đẹp nhất, từ những cung đường đèo, núi, biển… tất cả tạo nên những bức tranh phong cảnh tuyệt vời", Minh bộc bạch.

Minh cho rằng khi còn trẻ, còn khỏe, nếu muốn làm điều gì thì hãy cứ mạnh dạn thực hiện. "Tuy nhiên, nếu có ý định đi phượt, mọi người nên chuẩn bị kỹ như học một số kỹ năng sửa xe, vá xe. Bên cạnh đó đừng quên kiểm tra xe mỗi ngày. Ngoài ra, chỉ nên di chuyển vào ban ngày, tuyệt đối đừng đi vào ban đêm một mình. Luôn quan sát, duy trì tốc độ vừa phải và tập trung để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh", Minh chia sẻ.

Qua hành trình này Tuyết Minh hy vọng có thể tiếp thêm động lực và sự tự tin cho các bạn trẻ khác, đặc biệt là các bạn nữ có cùng tính cách và đam mê.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.