Cô gái thích uống xăng

12/03/2012 17:05 GMT+7

(TNO) Nhiều người không thể chịu được mùi xăng và nó cũng rất có hại cho sức khỏe nhưng cô Shannon đến từ Mỹ có thể uống hết một bình xăng và xem đó là sở thích đặc biệt của mình, theo Daily Mail.

(TNO) Nhiều người không thể chịu được mùi xăng và nó cũng rất có hại cho sức khỏe nhưng cô Shannon đến từ Mỹ có thể uống hết một bình xăng và xem đó là sở thích đặc biệt của mình, theo Daily Mail.

>> 42 năm uống 1,5 tấn xăng
>> “Giải cứu” cậu bé nghiện uống xăng
>> Cậu bé nghiện uống… xăng
>> “Cậu bé uống xăng” vào trung tâm bảo trợ xã hội
>> Sửa nhà giúp gia đình “cậu bé uống xăng”

Trong chương trình My Strange Addiction (Đam mê quái dị của tôi) trên kênh TLC, cô Shannon nhấc một can xăng màu đỏ lên và biểu diễn khả năng uống xăng trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Cô Shannon cho biết: “Đầu tiên, nó có cảm giác ngứa râm ran và sau đó, nó đốt nóng cổ họng tôi”.

Hiện tại, cô có thể uống khoảng 12 muỗng xăng trong một ngày. Hai cách uống xăng mà cô thích nhất là liếm nắp can xăng hoặc dốc cạn cả bình.

Shannon nói: “Dù rằng nó sẽ có hại cho tôi nhưng nó khiến tôi cảm thấy tốt hơn”.

Mẹ của Shannon cho biết lúc đầu, khi nghe con gái nói thích uống xăng, bà không tin nhưng sau đó, bà đã ngửi thấy mùi xăng đặc trưng từ hơi thở của con gái mình.

Khả năng uống xăng của Shannon bắt đầu từ sự kiện anh Gary Allen, 43 tuổi, ở Carolina (Mỹ) thiệt mạng sau khi uống nhầm xăng đựng trong một cái lọ vì tưởng rằng đây là nước giải khát.

Mặc dù anh ta đã nhổ ngay chất lỏng uống nhầm nhưng vẫn còn vài giọt xăng vương lại trên quần áo. Khi anh bật lửa hút thuốc thì ngọn lửa bùng lên thiêu cháy anh ta ngay lập tức.

Sở Y tế New York (Mỹ) cho biết: “Uống xăng có thể làm bạn bị phỏng, ói mửa, khó thở và nếu uống với số lượng lớn có thể gây tử vong”.

Ngát Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.