Có Lukaku và chơi hơn người, AS Roma vẫn bị AC Milan đánh bại

Văn Trình
Văn Trình
02/09/2023 06:34 GMT+7

Trong trận đấu vào sáng 2.9, dù AS Roma có lợi thế chơi hơn người từ phút 61 nhưng họ vẫn nhận thất bại 1-2 trước AC Milan.

Được thi đấu trên sân nhà Stadio Olimpico nhưng AS Roma bị đánh giá thấp hơn đội khách AC Milan khá nhiều. Điểm tựa duy nhất của họ ở trận này là HLV Mourinho đã trở lại sau án phạt cấm chỉ đạo tại Serie A. Ngoài ra, tân binh Lukaku dù mới cập bến và luyện tập cùng đồng đội 2 ngày nhưng cũng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trận này. Tiền đạo người Bỉ cũng sớm có cơ hội thể hiện mình khi được HLV Mourinho tạo điều kiện cho vào sân thay người ở phút 70. Tuy nhiên, dấu ấn mà cựu cầu thủ của Inter Milan để lại là hoàn toàn mờ nhạt.

Thi đấu hơn người, Roma vẫn không thể ngăn AC Milan thắng trận thứ 3 liên tiếp - Ảnh 1.

Lukaku thi đấu thất vọng trận ra mắt trong màu áo của AS Roma

REUTERS

Như thường lệ, AC Milan một lần nữa chứng minh họ đang là một trong những đội bóng mạnh nhất nước Ý. Đội khách chỉ tung ra 10 cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Rui Patricio nhưng một nửa trong số đó bóng đã đi trúng đích. Thành quả cũng đến với họ bằng 2 bàn thắng của Giroud và Rafael Leao ở các phút thứ 9 và 48.

Những hy vọng của AS Roma được nhen nhóm ở phút 65 khi Fikayo Tomori phạm lỗi với Andrea Belotti và nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Từ đây, AC Milan chủ động lùi sâu để nhường thế trận cho AS Roma. Nhưng những gì các học trò của HLV Mourinho làm được chỉ là bàn thắng ở phút bù Leonardo Spinazzola.

Thi đấu hơn người, Roma vẫn không thể ngăn AC Milan thắng trận thứ 3 liên tiếp - Ảnh 2.

HLV Mourinho trầm ngâm ghi chép trên băng ghế chỉ đạo

REUTERS

Sau trận, HLV của AC Milan Stefano Pioli phát biểu trên kênh DANZ: “Tôi nghĩ cách duy nhất chúng tôi có thể để đối thủ quay trở lại trận đấu khi đã bị dẫn 2 bàn là thi đấu với 10 người trên sân. Và điều đó đã xảy ra ở trận này nhưng AC Milan vẫn chịu đựng áp lực bằng sự quyết tâm. Chúng tôi hài lòng với những gì mình đang làm nhưng cũng nhận thức được những gì chúng tôi cần cải thiện”.

Rafael Leao một lần nữa trở thành nhân vật chính ở trận cầu tâm điểm tại Serie A. Ngoài bàn thắng ở phút 65, tiền đạo người Bồ Đào Nha liên tục làm khổ hàng phòng ngự của AS Roma bằng những pha bóng đầy tốc độ và kỹ thuật. Nếu tự tin hơn những pha bóng quyết định, anh đã có thể giúp AC Milan ghi nhiều hơn 2 bàn thắng ở màn so tài này.

“Rafael Leao có khả năng vượt trội trước khung thành, nhưng anh ấy cũng cần phải làm được những gì đã làm, đó là điểm tham chiếu cho các đồng đội. Anh ấy đã có những bước chạy tuyệt vời, di chuyển liên tục. Thái độ, khát khao và sự trưởng thành về mặt tâm lý của Rafael Leao là điều hiển nhiên khi tôi làm việc với anh ấy hàng ngày. Anh ấy rất hạnh phúc và có động lực cao”, Stefano Pioli chia sẻ thêm về Rafael Leao.

Thi đấu hơn người, Roma vẫn không thể ngăn AC Milan thắng trận thứ 3 liên tiếp - Ảnh 3.

Rafael Leao (số 10) nhận nhiều lời khen sau trận đấu

REUTERS

Chiến thắng 2-1 ngay trên sân của AS Roma giúp AC Milan có 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, vươn lên dẫn đầu Serie A. Trong khi đó, các học trò của HLV Mourinho tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi chỉ có 1 điểm sau 3 trận. Đội bóng này hiện xếp ở vị trí thứ 18 và sẽ phải cố gắng rất nhiều ở những trận đấu tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.