Kể chuyện giúp dân chống bão

04/10/2006 23:09 GMT+7

Cởi vội chiếc áo quân phục đẫm mồ hôi, trung tá chính trị Phạm Ngọc Thân (Đồn biên phòng 244) cho biết, trước bão, đơn vị đã thành lập 4 tổ xung kích chốt ở Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Bắc và Hòa Vân (Đà Nẵng).

Các chiến sĩ thay nhau đi đến từng nhà cùng dân chằng chéo nhà cửa, đặc biệt ở khu vực Nam Ô 2, P.Hòa Hiệp Nam các anh đã cắm hàng trăm cây cọc rồi đổ đất vào bao cát làm kè chắn sóng, sau đó kéo hàng trăm tàu thuyền vào sâu trong đất liền cột chặt lại...

Sáng ngày 1.10, khi bão bắt đầu đổ bộ vào đất liền cũng là lúc toàn bộ chiến sĩ đồn biên phòng tập trung tại các điểm xung yếu để cứu người. Những lúc ấy, nghe tiếng ai, ở đâu kêu cứu, các anh lại lao đến. Có nhiều chiến sĩ lúc chạy bị gió xô ngã không ngồi dậy được, phải lồm cồm bò từng chút một. Mà thời điểm ấy thật sự nguy hiểm, tôn bay, cây ngã, gió cuốn trên đầu rất khủng khiếp nhưng tính mạng của người dân đang lâm nguy nên họ phải đi. Gặp những người bị thương do tường sập, tôn chém, các chiến sĩ quân y lại phải đến tận nơi sơ cứu, sau đó gọi xe công nông đến đưa đi cấp cứu. Đại úy Trương Thanh Thủy, Phó đồn trưởng trinh sát cho biết thêm: "Lúc bão đến, đồn là nơi trú ẩn an toàn của hàng trăm người dân xung quanh. Đứng ở đồn, mọi người thấy nhà cửa, lán trại bay vèo vèo, ai cũng xót của...".

Rời Đồn biên phòng 244, chúng tôi đến căn cứ của Hải đội 2 nằm bên một cảng nhỏ. Một phần mái tôn lợp doanh trại của các chiến sĩ đã bị bão cuốn phăng, một số người đang lúi húi dọn dẹp để có chỗ ngả lưng sau gần 2 ngày cùng tàu lắc lư trên sóng dữ để cứu tài sản của nhân dân. Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ lo đi làm nhiệm vụ mà nhà cửa của mình đã bị bão cuốn mất. Tại sân doanh trại, chúng tôi đã chứng kiến nhiều giọt nước mắt "tủi thân" của những người vợ chiến sĩ. Như vợ của thiếu úy Nguyễn Văn Dũng, hàng hải tàu BP 081201 nói với chồng khi Dũng mới đi làm nhiệm vụ cứu hộ về: "Anh ơi, nhà mình bị sập rồi. Đến cái giường cũng bị bão cuốn đi, quăng quật gãy nát". Nghe thế, thiếu úy Dũng vội hỏi: "Thế con đâu em?". Vợ anh Dũng trả lời: "Em đã gửi về ngoại rồi". "Em à, yên tâm đi, vợ chồng mình sẽ làm lại" - thiếu úy Dũng an ủi vợ... Chúng tôi được biết thêm, trong gần 2 ngày làm nhiệm vụ, các chiến sĩ chỉ dùng mì gói thay cơm...

Tấn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.