Từ khi biết tin dữ, chị Lệ nghỉ việc (công nhân ở một công ty giày) để hằng ngày chăm sóc cho con. Còn anh Phạm Thành Kiệt, ba của cháu Tuấn làm phụ hồ nhưng công việc bấp bênh, không ổn định. Anh Kiệt buồn bã cho biết: "Bác sĩ Viện Tim bảo chỉ cần khoảng 45 triệu đồng là vá được 2 lỗ tim bị thủng của con tôi. Nhưng vợ chồng tôi muốn đủ ăn còn phải làm cật lực, không biết tìm đâu ra chừng đó tiền".
Nhìn Tuấn có khuôn mặt sáng sủa, thông minh nhưng muốn ngồi phải có người nâng đỡ, ai cũng xót xa. Cháu đang rất cần sự chia sẻ từ những tấm lòng nhân hậu để giành lại sự sống.
Nguyễn Long
Bình luận (0)