Đền tội

13/10/2009 22:49 GMT+7

Hơn 23 năm sau khi cưỡng bức một bé trai, John Perkins, 57 tuổi, tình cờ chạm mặt nạn nhân trong một cửa hiệu thu âm.

Theo báo The Sun, nạn nhân thuở xưa, giờ là một người đàn ông đã lập gia đình, vừa trông thấy Perkins liền hét lên: “Mày còn nhớ mày đã làm hại đời tao như thế nào không?”, rồi nhanh như chớp tung một quả đấm vào mặt tên yêu râu xanh. Quá bất ngờ, Perkins chỉ biết lắp bắp: “Đừng... có đánh tôi”. Nạn nhân sau đó đã gọi điện báo cảnh sát và kết cục là một bản án 4 năm rưỡi tù giam cho Perkins.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.