Mang niềm vui cho trẻ em nghèo

21/09/2007 21:55 GMT+7

Sáng 20.9.2007, Báo Thanh Niên kết hợp cùng Công ty Kinh Đô đã tiến hành trao tặng 200 phần quà (mỗi phần quà trị giá 30.000 đồng) cho trẻ em nghèo thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai (ảnh) và 100 phần quà cho con em của những người mù thuộc Hội Người mù huyện Trảng Bom, Đồng Nai, giúp các em đón một mùa trung thu nhiều niềm vui.

Trước đó, chiều ngày 19.9.2007, Báo Thanh Niên cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm, trao quà cho những bệnh nhân nghèo đang ở trọ để chữa trị bệnh tim tại hẻm 147 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM. Xuất phát từ bài viết Có những phòng trọ không tiếng cười đăng trên Thanhnien Online nói về thân phận của những người nghèo từ các tỉnh xa đến Viện Tim TP.HCM điều trị bệnh cho con, cháu hay bản thân họ, phải tạm trú trong những phòng trọ ẩm thấp, tối tăm, chật chội do những hộ dân nằm trong hẻm 147 Sư Vạn Hạnh (cạnh Viện Tim) dựng tạm cho thuê .

Sau khi đọc bài viết này, tiến sĩ Diệc Trọng Tú cùng các nhà hảo tâm đã quyết định trao 200 phần quà cho bà con nghèo đang ở trọ và con em của các hộ nghèo trên địa bàn P.12, Q.10 nhân mùa trung thu năm nay.

Thanh Đông - Huỳnh Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.