Oan

10/11/2007 23:17 GMT+7

Một người đi đường dắt chiếc xe máy bị nổ bánh vào tiệm sửa xe và cằn nhằn: - Bọn làm ăn bất lương rải đinh dọc đường, thế nào cũng có ngày bị trời phạt.

Tay thợ sửa xe nghe thấy vậy vội rút chiếc đinh ra đưa cho khách phân bua:

- Anh nói vậy oan cho tiệm em lắm. Loại đinh của tiệm em là đinh móc chứ không phải đinh thoi này ạ.

Thể hiện nội tâm

Một nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho một cô người mẫu sáng giá. Ông ta nói:

- Cô hãy làm ra vẻ một người có nội tâm sâu sắc thì chụp mới đẹp được.
- Làm thế nào, anh gợi ý cho em với?
- Trong lúc tôi chụp, cô chỉ cần chú ý tính nhẩm xem bảy lần tám là mấy.

H.M (st)

Xấu hổ

Bà mẹ nói với cô con gái đã lớn:

- Con không biết xấu hổ à. Tất cả các bạn gái của con đều đã ly dị hết rồi mà con chưa chịu lấy chồng?!

Nguyễn Công Chung (st)

Thời gian nào...

Hai phụ nữ đến thăm hàng xóm vừa sinh ba. Bác sĩ nói:

- Các chị biết không, 30 ngàn lần mới có một trường hợp thế này đấy.
Trên đường về, một bà thì thầm vào tai bà kia:
- Bà có nghe rõ không vậy? 30 ngàn lần mới được một lần! Vậy bà ấy làm việc nhà vào lúc nào?!

Tại sao?

- Tại sao áo ngủ của phụ nữ thường in hoa màu sắc rất đẹp, còn pijama của đàn ông thì thường chỉ in sọc?

- À, vì đối với phụ nữ, ban đêm họ có thể được ví như mùa xuân, còn đàn ông là lao động khổ sai.

Diễm Hương (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.