Có một cán bộ kiêm nhà... thơ thẩn.

14/02/2004 22:14 GMT+7

Đó là ông Nguyễn Hoàng Kháng - Trưởng phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công thuộc Sở LĐ-TB-XH TP Hồ Chí Minh, vừa được Chủ tịch nước Trần Đức Lương tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 vì những thành tích xuất sắc của ông cho sự nghiệp của ngành.

Mỗi ngày, ngoài 8 tiếng đồng hồ dành cho công việc chuyên môn, thời gian nghỉ ông dành hết cho thơ. Ông cán bộ kiêm thi sĩ nghiệp dư này đã xuất bản 2 tập thơ (trong đó có tập được Báo Sài Gòn Giải Phóng giới thiệu và đăng tải) và chuẩn bị cho ra đời tập thơ thứ 3 của mình. Chẳng thế mà nhiều người gọi ông là "ông cán bộ kiêm nhà thơ... thẩn".

N.Thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.