Ngày 9/3/2004, Linh chuẩn bị một khẩu súng ngắn cùng 2 viên đạn rủ Lành và 2 đối tượng khác (hiện đã bỏ trốn) đến nhà Lữ Minh Tuấn (Q.Bình Thạnh) để... cướp thuốc lắc. Khi đến nhà, người thì khống chế anh Tuấn bằng súng, kẻ trói chị Yến (bạn Tuấn) rồi cùng nhau tra khảo, lục lọi đồ đạc trong nhà để tìm thuốc lắc nhưng không thấy. Trong lúc đang lục soát thì con chó của Tuấn bất ngờ nhảy ra cắn, sủa liên tục. Hoảng sợ, Linh dùng súng bắn xuống nền nhà một phát rồi cướp đi 2 chiếc điện thoại và hơn 4 triệu đồng trước khi tẩu thoát.
L.N
Bình luận (0)