Bắt gọn một băng cướp vào tối mùng 1 Tết

31/01/2004 09:15 GMT+7

Mới 21 giờ ngày mùng 1 Tết, dãy hành lang trên lầu 3 chung 194A Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận I TPHCM đã vắng lặng. Mọi người dường như đã thấm mệt sau một ngày bận rộn thăm hỏi chúc tụng nhau đầu năm mới. Bỗng một tiếng động phát ra như ai đó giận dữ đập vỡ vật gì. Thấy vậy cháu Phạm Ngọc Đoan Trang, SN 1987, con của anh Phạm Ngọc Hùng, liền mở cửa ngó ra hành lang xem có chuyện gì.

Cánh cửa vừa hé mở, lập tức cháu bị ba bóng đen lao đến dùng giẻ bịt miệng và ghì chặt chân tay. Mặc dù vậy cháu Trang vẫn cố vừa vùng vẫy thoát ra vừa la hét kêu cứu. Nghe tiếng động, anh Phạm Ngọc Hùng từ nhà trong chạy ra, thấy con gái đang bị ba kẻ lạ mặt khống chế, quên cả nguy hiểm anh lao vào cứu con và tri hô hàng xóm ứng cứu, mặc cho một trong ba tên tay huơ huơ lưỡi dao Thái Lan sáng quắc đe dọa. Nghe tiếng kêu cứu rất đông bà con trong khu chung cư đã tiếp ứng kịp thời cho hai cha con anh, đồng thời bủa ra vây bắt ba kẻ lạ mặt. Hai tên đã bị tóm ngay tại trận, còn một tên nhanh chân tẩu thoát. Điều làm cho ai cũng sửng sốt là hai kẻ lạ mặt bị bắt mặt mũi còn non choẹt, chúng chỉ trạc tuổi cháu Trang mà sao đã có những hành vi rất táo tợn. Nhưng chúng khống chế cháu Trang nhằm mục đích gì? Tại CA phường Tân Định chúng khai tên là Lê Minh Cang và Lê Nhất Duy, cả hai cùng ngụ tại phường Tân Định, Q1. Còn tên đồng bọn Nguyễn Vũ Phương đã cao chạy xa bay là anh em cùng mẹ khác cha với Lê Nhất Duy. Cang và Duy khai, chiều mùng 1 Tết Nguyễn Vũ Phương (SN 1981, lớn nhất trong cả bọn) rủ Cang, Duy đợi tối đến sẽ tổ chức đánh cướp nhà anh Phạm Ngọc Hùng. Sau khi thống nhất xong, chúng chuẩn bị một con dao Thái Lan mũi nhọn và giẻ để bịt miệng nạn nhân. Lên đến nhà anh Hùng, thấy trong nhà có người, cửa ngoài đã khóa, Phương liền nghĩ ra kế sách. Y trèo lên lan can tháo bóng đèn thắp sáng hành lang, vừa để cho trời tối không ai nhìn rõ mặt, vừa dùng bóng đèn đập mạnh xuống nền gạch gây tiếng động đánh ''đòn'' nghi binh. Quả nhiên, cháu Trang đã mắc mưu và nếu như không có sự ứng cứu kịp thời của anh Hùng và bà con lối xóm thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngay hôm sau Nguyễn Vũ Phương bị bắt khi y mò về đến nhà trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định. Cả ba đối tượng chưa từng có tiền án tiền sự, cũng chưa thấy có biểu hiện nghiện ngập, hút chích và đều đã đủ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về những hành vi nghiêm trọng, có tổ chức do chúng gây nên. Vấn đề là chúng đi cướp vì động cơ gì? Theo chúng tôi, nguyên nhân có thể xuất phát từ hiện tượng cờ bạc tràn lan trong các khu dân cư như chúng ta thường bắt gặp vào các dịp sau Tết. Chính quyền các địa phương và những bậc cha mẹ cần lưu tâm trước căn bệnh xã hội này.

Đặng Hồng Giang
(Báo CATP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.