Cãi nhau xong, một người chết. Ngày 7/10, ông Nguyễn Văn Hiệp (43 tuổi, ở H.Thường Tín, tỉnh Hà Tây) cùng em vợ dùng xe máy đón đường Nguyễn Thị Hương, 30 tuổi, ngụ H.Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây "yêu cầu" chị Hương không được bán thịt bò ở chợ Văn Hội nữa. Hai bên lời qua tiếng lại một lúc, ông Hiệp dùng ống tuýp nước đánh Hương. Không chịu thua, vừa bỏ chạy Hương vừa dùng giỏ nhựa chống đỡ rồi lấy dao bầu đem theo để bán thịt đâm một nhát vào bụng ông Hiệp, khiến ông chết tại chỗ. (V.C)
Đạo tặc lúc tờ mờ sáng. Rạng sáng 8/10, chị Huỳnh Thị Kim Ngọc (19 tuổi) chạy xe gắn máy, phía sau chở chị Trần Thị Tuyền (20 tuổi, cùng ngụ ấp Bình Lợi, xã Đức Tân, H.Tân Trụ, tỉnh Long An) trên đường tỉnh 833 thuộc ấp Bình Lợi thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt trùm khăn kín đầu chặn xe lại. Hắn ta dùng kéo khống chế các chị rồi lấy xe chở cả hai đến đoạn đường vắng cướp tài sản gồm: 4,5 chỉ vàng 24K, 5,35 chỉ vàng 18K, 1 bộ vòng xi-men. Sau khi trấn lột hết nữ trang trên người hai nạn nhân, tên cướp nhanh chân tẩu thoát. (T.M.H)
Cướp tại nơi vắng vẻ. Tối 7/10, anh Vũ Quang Khánh (23 tuổi, ở H.Từ Liêm, TP Hà Nội) cùng bạn gái đứng tâm sự tại khu biệt thự Mỹ Đình thì có 3 tên côn đồ cầm dao đi xe máy đến chỗ 2 người rồi dùng dao đe dọa họ yêu cầu đưa tiền. Một tên rút dao dí vào cổ Khánh, một tên khác cầm vỏ chai LaVie đựng đầy xăng hắt xăng vào người Khánh và cô bạn gái, buộc anh giao chìa khóa xe, nếu không chúng sẽ đốt. Trước sức ép của bọn cướp và cũng nhằm bảo vệ tính mạng cho mình và bạn gái, Khánh đành giao xe cho chúng. Công an H.Từ Liêm đang tiến hành truy bắt các tên càn quấy trên. (V.C)
Bình luận (0)