Thơ Nguyễn Khoa Điềm

23/09/2006 15:48 GMT+7

Không đề Những câu thơ dành dụm một đời Viết cho một người Dịu ngọt như gió sông sớm mai Mát lạnh con đường rừng cũ

Trong đêm đen
Những câu thơ chắp nối trí nhớ
Như lửa sáng
Những năm thương yêu, ngày đợi chờ

Trên đám mây ngày dài
Nỗi nhớ làm bầy chim soãi cánh

Từ nơi xa xôi
Hăm hở đôi vai tuổi tác
Một người mang tình yêu thuở đôi mươi
Đến với một người

Tặng L - 12/9/2006

Ở tuổi 63

Ở tuổi 63
Bánh xe đạp không tròn nữa
Chỉ một hòn đá vô tình cũng đủ ngã lăn chiêng

Với tuổi 63
Các cô gái đều lẫn vào mây trắng
Như thần tiên, như cánh diều vàng

Tuổi 63
Biết sợ điều phiền toái
Thấy đám đôi co đã vội đánh bài chuồn

Thích gió nắng
Thích màn đêm tĩnh lặng
Nghe thong dong hơi thở xuống đan điền
Thích bạn kể những ngày trên núi Rệ
Chúng ta ăn trọn một suối rau rừng

Như thế đấy
Buồn hay vui, bạn nhỉ
Tuổi 63
Gió núi mưa ngàn

30/8/2006

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.