Vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL bị tạt axít: Sức khỏe ông Hòa đã khá hơn

12/02/2004 21:05 GMT+7

Ngày 12/2, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Phước Hòa – Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL- cho biết, do bị tạt axít từ phía bên trái nên phần ngực và lưng bên trái bị tổn thương, khi nằm rất khó khăn. Tuy nhiên tình hình sức khỏe hiện đã khá hơn và vẫn còn nằm trong phòng cách ly của bệnh viện. Ông Nguyễn Phước Hòa hiện bị phỏng độ II-III vùng mặt, cổ, ngực, bụng... với diện tích phỏng khỏang 25 %. Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn là kết mạc hai mắt của ông Hòa cũng bị phỏng do a xít văng trúng, hiện tại thì mắt vẫn nhìn được, mặc dù thị lực có giảm.

Theo nguồn tin riêng của Báo Thanh Niên, từ đầu năm âm lịch đến cách đây vài ngày, có 2 thanh niên tuổi từ 20 – 25 đi xe Trung Quốc màu xanh, biển số xe bị cạo, trong đó một người có khuôn mặt tròn thường xuyên xuất hiện trước hẻm 273 Phan Văn Khỏe, Q.6. Vào sáng 11/2, khi ông Hòa đi từ nhà ra xe được khỏang 100m thì 2 thanh niên mặc áo xanh điều khiển xe chạy với tốc độ cao cùng chiều ngang qua và tạt axít vào ông Hòa. Đối tượng đã sử dụng dung dịch axít pha với nhớt để gây án.

T.Xuân-T.Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.