Dù gia cảnh cực kỳ túng bấn, nhưng quá thương con nên vợ chồng chị Thảo chạy vạy hết nơi này đến nơi khác vay tiền đưa con ra Đà Nẵng chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa. Qua 6 lần phẫu thuật chia tách các bộ phận và đặt các thiết bị nhân tạo, sức khỏe của cháu Khôi đã bình ổn. Song, suốt đời cháu phải mang hậu môn trước bụng, đường tiểu phải đặt ống dẫn lưu từng giờ...
Những cơn đau triền miên, kéo dài đã khiến cháu không đi được, chỉ nằm một chỗ. Hàng ngày, tận mặt chứng kiến sự vật vã đau đớn của đứa con mới lên 5, người mẹ trẻ không giấu được những giọt nước mắt lăn dài, nhưng đành bất lực vì không tìm đâu ra tiền tiếp tục điều trị cho con. Chị thầm cầu mong những tấm lòng nhân ái của bạn đọc gần xa sẽ rộng mở sẻ chia, giúp đỡ cháu Khôi và gia đình, đem lại tiếng cười hạnh phúc mà suốt thời gian dài chưa có...
Hữu Trà
Bình luận (0)