Đi cấp cứu vì... tin nhắn!

28/09/2008 01:00 GMT+7

Một sinh viên (SV) đã phải đi cấp cứu sau khi nhận được hàng chục tin nhắn từ một số máy của Viettel. Theo bạn của nữ SV Trần Thị K. (18 tuổi, SV trường CĐ Phương Đông, tạm trú tại P.Chính Gián, Đà Nẵng) - nạn nhân của trò đùa trên kể lại: Khoảng 12 giờ đêm 26.9, K. nhận được tin nhắn: “Đừng nhá máy cho tôi, hãy gọi lại cho tôi lúc 12 giờ đêm. Lúc đấy tôi hiện hồn về được. Làm ơn đốt cho tôi cái quần cái áo. Ở âm phủ lạnh lắm” từ số máy di động 01685233363. K. điện lại nhưng bên kia tắt máy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.