Nhầm lẫn

26/01/2004 23:33 GMT+7

Khi mọi người đến nhà tang lễ New Orleans (Mỹ) để tiễn đưa người quá cố F.Christopher đến nơi an nghỉ cuối cùng, họ được thông báo: Hãy trở về vì người chết vẫn đang... sống khỏe.

Số là cha mẹ Christopher trước đó được văn phòng điều tra những cái chết bất thường cho biết đã phát hiện con họ chết trong một khách sạn mà chưa rõ nguyên nhân. Thi thể thì được đưa đến nhà tang lễ và cha mẹ người chết đã đăng cáo phó trên khắp báo chí. Tuy nhiên, một luật sư sau đó phát hiện Christopher hiện đang... thở đều trong nhà giam sau khi bị bắt vì tội sở hữu ma túy và say rượu nơi công cộng. Còn xác chết thì của một người... lạ hoắc.

M.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.