Nhắn cho số 8, tin “bay” về số 6
Trong tin gửi đi, thí sinh được bình chọn là số 8, nhưng trong tin báo về, thí sinh được chọn lại là... số 6 - Ảnh: Trường Sơn |
Không chỉ có chị Hồng, chị Lan (74 Hàng Khoai), chị Việt Hà (2 Trịnh Hoài Đức) và anh Lê Thanh Tùng (22, ngõ 1, Hàng Khoai)... cũng gặp phải sự cố tin nhắn tương tự. Trong đó, anh Lê Thanh Tùng có lẽ là người “thiệt thòi” nhất. Anh gửi tới hàng trăm tin nhắn bình chọn cho thí sinh 8. Kết quả, cả gia đình anh đều... ngã ngửa vì tiền thì mất, mà “thần tượng” của mình lại không được thêm một lá phiếu nào, trong khi cuộc thi đã vào giai đoạn nước rút. Để chứng minh sự cố mình phản ánh là có thật, anh Tùng đã đưa điện thoại của mình cho chúng tôi xem. Quả nhiên, trong “Hộp thư đi” còn lưu các tin nhắn bình chọn cho thí sinh số 8, với ngày giờ bình chọn. Nhưng trong “Hộp thư đến”, tin nhắn báo về lại là... thí sinh số 6!
Tại lỗi hệ thống?
Thiết nghĩ, với một cuộc thi quy mô như Vietnam Idol, việc xảy ra sai sót trong khâu nhận tin nhắn bình chọn thật khó lý giải, và càng khó lý giải hơn khi cuộc thi đang bước vào giai đoạn quan trọng để chọn người chiến thắng chung cuộc. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến uy tín của ban tổ chức mà còn làm dao động tâm lý thí sinh. Và nhất là, sẽ làm khán giả mất lòng tin. Hẳn ai cũng biết, kết quả cuộc thi Vietnam Idol hoàn toàn được quyết định bởi những lá phiếu từ khán giả. Sẽ thế nào nếu khán giả không còn hứng thú gửi tin nhắn?
Khi không còn niềm tin Dựa trên bản quyền của Pop Idol (Anh), khi vào Việt Nam, Vietnam Idol đã thu hút hơn 6.000 bạn trẻ tham dự. Và từ cuối tháng 5.2007, khán giả truyền hình bắt đầu chú ý theo dõi cuộc thi hấp dẫn này. Có thể nói, Thần tượng âm nhạc là sân chơi tạo được sức hút cho người xem ngay từ vòng đầu tiên khi không gò bó về hình thức, các thí sinh thoải mái thể hiện cá tính âm nhạc của mình... Hơn 3 tháng dõi theo hành trình đi tìm Thần tượng âm nhạc, những gương mặt - những giọng hát sáng giá ngày càng chứng minh được phong độ của mình. Từ vòng Gala (1.8, kéo dài đến 3.10 với 10 tuần thi, mỗi tuần loại một thí sinh), cuộc đọ sức của 10 thí sinh bắt đầu căng thẳng hơn. Ngọc Bích, Thanh Phong, rồi Xuân Linh lần lượt chia tay cuộc thi trong sự đồng thuận của số đông khán giả. Nhưng đến khi Hải Yến - thí sinh luôn được Hội đồng nghệ thuật khen ngợi - bị loại ở tuần thi thứ 4, sự bất bình và nghi ngờ về cuộc chơi, về cách bình chọn bắt đầu trỗi dậy. Rồi đến tuần thứ 6, Thảo Trang - giọng hát đầy tiềm năng (cũng là một trong những gương mặt đang được kỳ vọng) tiếp tục rời khỏi cuộc chơi, sự hụt hẫng của mọi người (cả khán giả biết thẩm định lẫn người trong giới chuyên môn) càng tăng thêm. Và khi còn lại 4 thí sinh: Ngọc Minh, Duy Khánh, Ngọc Ánh, Phương Vy, lại xuất hiện hàng loạt tin đồn về người được "ưu ái" - nhất là khi Ngọc Minh tiếp tục "ra đi" vào tối thứ sáu vừa rồi. Dù ban tổ chức Vietnam Idol có khẳng định thế nào đi nữa, thì dư luận đã không còn niềm tin vào hệ thống bình chọn, vào những tin nhắn được chuyển đến; bởâi ngay từ đầu, khi công bố kết quả, Ban tổ chức đã không hề cho biết số lượng tin nhắn chính xác của từng thí sinh, mà chỉ đọc tên người rớt-đậu. N.V |
H.L
Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét
trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối
những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm
pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất
thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.
|
|