Sẽ không có gì đáng nói nếu ông A.Mutalib, 59 tuổi, tự bỏ tiền túi ra để lo bữa tiệc hưu kia, nhưng đằng này tờ New Straits Times lại "quất" một bài ở ngay trang nhất tiết lộ rằng Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các quan chức trong ngành hãy ủng hộ mỗi người 1.000 ringgit (265 USD) cho bữa tiệc tiễn "sếp" về vườn. Những thông tin về bữa tiệc xa xỉ đã gây sửng sốt nhiều người, khiến Thủ tướng A.Badawi cũng phải than trời bởi thậm chí ngay cả cựu Thủ tướng Mahathir cũng không có được bữa tiệc tốn kém đến vậy lúc nghỉ hưu sau 22 năm tại vị. Bộ Tài chính Malaysia đã phải chỉ thị cho Tổng kiểm toán vào cuộc để điều tra rõ thực hư. Về phần mình, Mutalib chối bay khi nói rằng chẳng biết gì về chi phí tiệc tùng và còn lên án đám nhân viên dưới quyền là "lũ vô ơn" vì đã dám làm bẩn thanh danh mình.
X.A
(BBC)
Bình luận (0)