Interpol Việt Nam phá án - Kỳ 3: Kiều nữ 8X và những canh bạc triệu đô

30/10/2011 02:36 GMT+7

Có nơi chưa ký Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự và Hiệp định Dẫn độ, nhưng bằng khả năng xử lý tình huống linh hoạt và áp dụng biện pháp nghiệp vụ hiệu quả, Văn phòng Interpol VN (gọi tắt là VPI) vẫn bắt được can phạm đang cố lẩn trốn ở nước ngoài.

>> Kỳ 2: Xuất ngoại truy bắt tù trốn trại

Vụ Dương Thị Thanh Nhàn (29 tuổi) kín kẽ lẩn trốn ở Macau - Trung Quốc nhưng cuối cùng vẫn sa lưới pháp luật VN có thể nói là một chiến công điển hình của VPI.

Từ 31.10 - 3.11 tại Hà Nội, VN lần đầu tiên đăng cai tổ chức kỳ họp (thứ 80) của Đại hội đồng Interpol với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao lực lượng cảnh sát 188 nước thành viên.

VPI, qua 20 năm hoạt động đã lập nhiều thành tích, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc, Huân chương chiến công hạng ba và nhiều cờ, bằng khen của Chính phủ...

Vết trượt

Đầu năm 2009, vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến Nhàn và ông N.S (56 tuổi, người Nhật), giám đốc tài chính của một công ty lớn có trụ sở tại KCN Biên Hòa II, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) gây rúng động dư luận với số tiền bị “thụt két” lên đến hàng trăm tỉ đồng. Thân nhân và những người từng quen biết trước đó không thể ngờ một nữ sinh hiền lành, giỏi giang và xinh đẹp, trong thoáng chốc trượt sâu vào con đường tội lỗi với những kiểu ăn chơi khét tiếng.

Là con nhà nông ở tận ấp Bình Lục, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), Nhàn lớn lên với tuổi thơ cơ cực nhưng vẻ xinh tươi thì ngày càng lồ lộ, cuốn hút. Dù vậy, cô luôn nung nấu ý chí học hành để mong có ngày thoát khỏi cảnh nghèo khó. Đầu năm 2005, khi đang học đại học ở TP.HCM, Nhàn xin vào làm việc tại một nhà hàng chủ yếu phục vụ người nước ngoài ở quận 1 để kiếm tiền trang trải chi phí, phần nào chia sẻ sự tảo tần lo toan của mẹ ở quê nhà. Nhờ khả năng nói được tiếng Nhật, tiếng Anh cùng ngoại hình dễ thương, Nhàn sớm lọt vào “mắt xanh” của những vị khách lắm tiền, trong đó có ông N.S luôn đặc biệt ưu ái và hết lòng chiều chuộng. Dù không đi đến hôn nhân nhưng 2 người quyết định chung sống như vợ chồng. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô sinh viên nghèo vừa bước qua tuổi đôi mươi ngày nào đã thật sự lột xác với cuộc sống cực kỳ xa hoa. Không chỉ mang trang sức đắt tiền, ngày ngày đi lại bằng ô tô hạng sang, cơ ngơi hoành tráng đáng mơ ước của Nhàn còn có căn hộ cao cấp và một quán bar lớn ở ngay trung tâm Sài Gòn.

Nhưng “kiều nữ” đã không giữ được mình khi sống trong nhung lụa. Tiền bạc được cung phụng quá dư thừa, Nhàn rơi vào vòng xoáy cờ bạc, thường xuyên bay khứ hồi VN - Campuchia, Macau, Hồng Kông để đỏ đen ở các casino tầm cỡ. Tại những nơi này, “kiều nữ 8X” cũng nhanh chóng trở thành khách VIP cực kỳ sành điệu với những canh bạc triệu đô. Chuyện gì đến phải đến với những người muốn đỏ đen với casino. Tất cả tiền bạc có được cùng với những khoản “đầu tư” kếch xù của người tình đại gia đều bị Nhàn “nướng” sạch...


“Kiều nữ” Dương Thị Thanh Nhàn - Ảnh: VPI cung cấp

Cuộc truy bắt nơi xứ người

Theo hồ sơ của VPI, từ đầu năm 2008 đến tháng 4.2009, N.S lợi dụng sơ hở trong quản lý tài chính của công ty đã cấu kết với Dương Thị Thanh Nhàn, tự ý “thụt két” nhiều lần để chiếm đoạt 132,5 tỉ đồng và 530.000 USD. Mọi chuyện chỉ bị lộ khi liên tục nhiều ngày N.S không đến trụ sở làm việc như thường lệ nên công ty gửi công văn đến cơ quan công an. Khi đó, trước tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập chuyên án do đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc, làm trưởng ban để tiến hành điều tra.

Sau khi phát hiện 2 nghi can bỏ trốn sang Campuchia (Nhàn xuất cảnh vào ngày 24.4.2009 bằng đường hàng không; sau đó N.S cũng xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh), Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an cho phép Công an tỉnh Đồng Nai thành lập đoàn công tác sang phối hợp Cảnh sát Hoàng gia Campuchia triển khai truy bắt, nhưng không đạt kết quả. Tung tích “kiều nữ” và người tình vẫn biệt tăm. Không thể để vụ án ngừng lại giữa chừng, trên cơ sở đề nghị của ban chuyên án, VPI tham mưu lãnh đạo tổng cục chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai hoàn thành các thủ tục và khẩn trương yêu cầu Ban Tổng thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế.

Trong quá trình phối hợp, VPI thường xuyên nắm thông tin qua nhiều kênh khác nhau. Căn cứ vào tài liệu, thông tin thu thập được, VPI nhận định đối tượng có nhiều khả năng lẩn trốn ở Macau. Tiến hành xác minh qua Interpol Macau, Tổng lãnh sự quán VN tại Hồng Kông, VPI biết Nhàn từng bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Macau xử lý do ở lại quá hạn nhưng đang được tại ngoại. Cán bộ VPI và Công an tỉnh Đồng Nai lập tức bay sang Macau.

Thế nhưng, do chưa ký Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự và Hiệp định Dẫn độ với VN nên phía Macau từ chối bắt giữ và dẫn độ nghi can khiến cho nhiệm vụ của nhóm công tác gặp nhiều khó khăn. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác định nơi ở chính xác của nghi can, nhóm công tác đã đề nghị Tổng lãnh sự quán VN tại Hồng Kông và cơ quan xuất nhập cảnh của Macau thống nhất trục xuất nghi can về VN để bắt giữ. Đề nghị này được chấp nhận. Khi nghi can vừa ra đến sân bay thì nhóm công tác áp sát, sau đó bắt giữ khi đến Việt Nam rồi chuyển giao an toàn cho Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục thụ lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật VN...

Trả lời báo chí, đại tá Nguyễn Phi Hùng, cho biết sắp tới đây vụ án nghiêm trọng này sẽ được đưa ra xét xử. Những can phạm phải nhận hình phạt thích đáng về hành vi phạm tội, nhưng qua đó cũng cần phải rút ra nhiều bài học trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, nhằm trấn áp tội phạm xuất phát từ tệ nạn cờ bạc…

Đình Phú - Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.