Lại là Nguyễn Ngọc Tư

13/10/2010 22:12 GMT+7

Bộ phim Cánh đồng bất tận của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chuyển thể từ truyện cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư đang tham dự Liên hoan phim Pusan (Hàn Quốc).

Trên sân khấu đã có những vở kịch được chuyển thể từ truyện Nguyễn Ngọc Tư như Cánh đồng bất tận, Dòng nhớ... cũng rầm rộ không kém. Dạo này đi ngang sân khấu Hoàng Thái Thanh, “đụng” phải NSƯT Thành Hội thì thấy anh đang đôn đáo dựng vở Nửa đời ngơ ngác. Tên thì “ngơ ngác” vậy, chứ hóa ra kịch này dựa theo truyện ngắn Chiều vắng của Nguyễn Ngọc Tư, do Trần Mỹ Trang - Hoàng Thái Thanh chuyển thể.

Dự kiến đến cuối tháng 10 là kịch sáng đèn.

Q.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.