Bi hài ảnh cưới

22/10/2011 08:25 GMT+7

Quanh khu vực Bờ Hồ (Hà Nội) thời gian gần đây, mỗi ngày thường có hàng chục đôi trai gái đến chụp ảnh cưới. Thướt tha trong áo váy lộng lẫy và hoa lá, phấn son rực rỡ, họ góp phần làm đậm đặc thêm một không gian văn hóa độc đáo của thủ đô.

Nhưng không chỉ tạo thêm chút vẻ đẹp cho hồ Gươm, dịch vụ chụp ảnh cưới còn khiến khu vực này trở nên bừa bộn, nhếch nhác.

Đó là cảnh các loại áo váy được bày đầy bên lối đi, những thợ ảnh lăng xăng, hoa chân múa tay, còn các cô dâu, chú rể tương lai thì cứ phải lếch thếch xách váy đi đi lại lại, đôi khi, họ đứng giữa trời mà thay quần áo, như thể đây là chốn phòng the.

Từ một sinh hoạt văn hóa, chụp ảnh cưới bên Bờ Hồ đang dần trở thành phản cảm và có thể phải được chấn chỉnh, giống như việc chụp ảnh cưới trên cầu Long Biên vài năm trước…

 


Có đến 2 cặp cùng chụp bên gốc gạo cổ thụ bên hồ Gươm. Mùa này, mỗi ngày có hàng chục đôi trai gái chụp ảnh cưới bên hồ, phía đường Đinh Tiên Hoàng


Đứng ngay bên lối đi, cô dâu đổi váy, chú rể thay quần


Cô dâu được “nhiếp ảnh gia” chỉ đạo ngồi lên thành ghế đá, tốc váy phủ lên trên


Một chú rể thể hiện sự hài hước khi mô phỏng hành vi… tè bậy vào gốc cây và đề nghị chụp ảnh


Một đôi uyên ương ngồi trên ghế đá vẻ mệt mỏi. Với chi phí hàng chục triệu đồng cho cả chụp ảnh và in phóng, trang điểm, thuê váy áo… “chụp ngoại cảnh” gần như đã trở thành thủ tục bắt buộc và có thể đang trở thành gánh nặng của nhiều cặp vợ chồng trẻ

Lưu Quang
 (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.