Chỉ vì “ăn thua đủ”

16/10/2009 23:58 GMT+7

Một người đàn ông ở hạt Muskegon, thuộc bang Michigan (Mỹ) đã phải nếm trải mùi vị lao tù vì lỡ... cắn con trai của bạn gái. Theo SAPA, Ranae Baker, mẹ của đứa trẻ, cho biết Randall Kirk McGee đang giúp đứa trẻ đánh răng thì bất thình lình cậu bé táp vào tay anh ta.

Người đàn ông 37 tuổi này quyết không thua đứa bé 5 tuổi nên đã... cắn lại. Chuyện tưởng chẳng có gì lớn nhưng cuối cùng lại gây rắc rối to cho McGee. Giới chức tại trường của cậu bé đã báo cho cơ quan bảo vệ trẻ em và cảnh sát địa phương sau khi phát hiện vết tích mà McGee để lại trên người cậu bé sau cuộc “xung đột”. Thế là vụ việc được đưa ra tòa và McGee đã bị tuyên phạt 45 ngày tù vì cái tội “ăn thua đủ” của mình.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.