- Nhà anh đang ở ý à?
- Vớ vẩn, ai lại bán nhà đang ở.
- Anh kinh doanh địa ốc hồi nào vậy?
- Ừ, cũng tình cờ thôi. Có ông cựu chủ tịch muốn mua...
- Mua nhà của anh?
- Không, mua nhà của... ông ấy. Đúng hơn là nhà ông ấy đang ở. Nên anh định bán...
- Thế là thế nào?
- Thì anh chạy cái quyết định. Thương ổng quá cơ, có tới 3, 4 cái biệt thự rồi, nhưng ổng chỉ ưng ở cái nhà công vụ cũ kỹ này thôi. Ở để nhớ ngày còn tại chức, những tháng năm hoành tráng ấy mà!
- Nhưng anh đừng chạy bậy, coi chừng!
- Gớm, chú lại dọa anh. Anh biết các đường đi nước bước, kể cả lúc nào thì... dừng, nhé! Anh vô tư trong sáng, nhé! Nhưng nếu bán được thì anh mày cũng có chút chút, nhé! Anh em mình uống bia chơi, nhé!
Lang Là
Bình luận (0)