Tai nạn giao thông thảm khốc

30/01/2004 00:02 GMT+7

Rạng sáng hôm qua 29/1, trước cổng Bệnh viện Thống Nhất trên đường Lý Thường Kiệt, P.11, Q.Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 2 người chết. Theo một số nhân chứng, xe tải vận chuyển bia Sài Gòn (biển số 54N- 6453) và xe DD đỏ (biển số 50D3-8746) đang lưu thông xuôi chiều từ ngã tư Bảy Hiền về Lạc Long Quân thì xảy ra va quẹt, xe gắn máy ngã xuống đường, 2 nạn nhân (1 nam, 1 nữ) ngồi trên xe gắn máy bị xe tải cán qua, thiệt mạng ngay tại chỗ.

Thành Trung - Vĩnh Phú
(Tin, ảnh)

Vận chuyển hàng lậu. Hôm qua 29/1, tại Trạm Kiểm soát giao thông Kim Liên, CSGT - Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện xe tải biển số 75H-5538 do Nguyễn Đức Phước (29 tuổi, quê ở Thừa Thiên - Huế) điều khiển chở 78 chai rượu ngoại, 650 gói thuốc Jet, 360 lon sữa Nestlé, 240 hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ số hàng nói trên đã bị bắt giữ chuyển cho Quản lý thị trường TP Đà Nẵng xử lý.

Huỳnh Thu

Cướp cạn bị tóm. Trưa hôm qua 29/1, tên Nguyễn Thanh Tuấn (19 tuổi), Phạm Ngọc Tài (23 tuổi, ngụ ở ấp 3, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) sử dụng mô tô chạy sang huyện Đức Hòa (Long An), phát hiện chị Nguyễn Thị Loan (27 tuổi, ngụ ở ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, H.Đức Hòa) đi xe đạp đeo sợi dây chuyền vàng 8 chỉ chúng liền kè giật và quay xe chạy. Nghe tiếng tri hô, nhân dân địa phương đuổi theo bắt giữ hai tên cướp cạn, lợi dụng lúc đông người chúng quăng sợi dây chuyền xuống ruộng để phi tang.

T.M.H

Nhậu quậy hết cỡ. Sau khi nhậu say, Nguyễn Thành Anh (20 tuổi, ngụ ở ấp Đồng Tranh, xã Long Hòa, Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh) đến nhà dì ruột là B.T.K (40 tuổi) đập phá đồ đạc. Anh Thân (anh ruột của Anh) can ngăn, tên Anh đánh anh Thân. Được tin báo, lãnh đạo công an xã cử hai công an viên đến thì bị tên Anh đánh vào mặt rồi chạy vào nhà lấy dao rượt chém. Công an xã đã phối hợp bộ đội biên phong Đồn 562 Long Hòa bắt giữ tên ma men để lập hồ sơ xử lý.

H.Thanh

Bệnh viện T.Ư Huế cứu sống 3 cháu bé nuốt đồng tiền mới. Cháu thứ nhất là Nguyễn Thanh Toàn (20 tháng tuổi, ở TP Huế) nhập viện trong tình trạng ho và nôn dữ dội, sau khi chụp phim các bác sĩ phát hiện đồng tiền nằm nghiêng trong thực quản và đã gắp ra cho cháu. Cháu thứ hai là Phạm Hà Giang (2 tuổi ở Quảng Trị) cũng nuốt đồng tiền vào miệng (tiền Lào) và may mắn là đồng tiền đã mắc kẹt ở thực quản nên các bác sĩ đã gắp ra dễ dàng. Cháu thứ ba là Lê Linh (5 tuổi, ở TP Huế) cũng nuốt đồng tiền vào miệng và bố mẹ cháu đã phát hiện kịp thời đưa vào cấp cứu tại khoa Cấp cứu, khi vào tới bệnh viện đồng tiền đã rơi xuống dạ dày và các bác sĩ đã nhanh chóng cho ra ngoài bằng đường tiêu hóa.

B.N.L

Người nước ngoài lừa đảo. Tại quầy thu đổi ngoại tệ số 15 Đông Du, P.Bến Nghé, Q.1 (TP Hồ Chí Minh), nhân viên quầy thu đổi phát hiện Chi Yew Hock (48 tuổi, người Malaysia) sử dụng hộ chiếu và thẻ tín dụng giả để rút 1.000 USD. Nhân viên quầy thu đổi ngoại tệ đã báo công an bắt giữ kẻ lừa đảo.

Th.Hồng

Thấy tiền mờ mắt. Hôm qua 29/1, Công an huyện Cần Đước, Long An ra lệnh tạm giữ tên Phạm Văn Rạng (16 tuổi, ngụ ở ấp Bà Nghĩa, xã Tân Chánh, H.Cần Đước) về hành vi trộm cắp tài sản. Tối mùng 3 tết (24/1), y sang nhà bà con tên Phạm Văn Đành (35 tuổi, ngụ cùng địa phương) để cùng đón xuân, khi phát hiện chìa khóa trên giường, Rạng nhanh tay... ảo thuật cho vào túi, sau đó mở tủ chôm 100 triệu đồng và ra về. Phát hiện mất tiền, anh Đành báo Công an huyện, thế là hành tung bất lương của Rạng bại lộ. Bước đầu, công an thu hồi 50 triệu đồng.

T.M.H

Đầu năm, trộm "xông" nhà. Chị Lê Thị Bạch Tuyết (36 tuổi, ngụ ở P.Tân Quy, Q.7, TP Hồ Chí Minh) đi công chuyện về đến nhà thì phát hiện trộm cạy mái tôn, đột nhập lấy tiền, USD và nữ trang tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Trước đó, trong lúc cả gia đình anh Nguyễn Bá Thiện Du (30 tuổi, ngụ ở P.9, Q.10) ở trên lầu, kẻ trộm đã cạy cửa nhà đột nhập lấy 1 xe Wave và 1 xe Honda @.

H.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.