Chỉ vì “cứng đầu”

10/10/2009 23:20 GMT+7

Một con tôm hùm đã trở thành nạn nhân muộn màng của... chiến tranh thế giới thứ hai.

Theo báo Telegraph, con tôm này đã chọn quả thủy lôi to đùng nằm im lìm dưới lòng biển ngoài khơi Dorset (Anh quốc) trong hơn 60 năm qua làm nhà. Những thợ lặn phát hiện ra “đồ chơi” đáng sợ này đã chụp ảnh nó và báo cho lực lượng tuần duyên phụ trách khu vực trên biết.

Các thợ lặn hải quân đã đến hiện trường khảo sát và phát hiện ra con tôm. Con vật thuộc loài giáp xác kia nhất quyết không chịu ra khỏi “nhà”, thậm chí còn lấy càng kẹp tay các thợ lặn đau điếng. Cuối cùng, đội chống bom mìn của hải quân Anh phải cho nổ quả thủy lôi và dĩ nhiên con tôm cứng đầu kia đã không thể sống sót.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.