Công Vinh 'nổ súng', B.Bình Dương thắng trận chia tay AFC Champions League

06/05/2015 19:56 GMT+7

(TNO) Tối 6.5, ở trận cuối cùng của bảng E, Becamex Bình Dương đã có được chiến thắng đầu tiên ở đấu trường AFC Champions League nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Công Vinh.

(TNO) Tối 6.5, ở trận cuối cùng của bảng E, Becamex Bình Dương đã có được chiến thắng đầu tiên ở đấu trường AFC Champions League nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Công Vinh.

B.Bình Dương (áo đỏ) cuối cùng cũng có được chiến thắng đầu tiên tại đấu trường AFC Champions League - Ảnh: Hoàng Hùng

Bàn thắng của Công Vinh đến sau pha phối hợp nhanh từ biên trái ở phút 56. Đội trưởng Anh Đức đã chuyền rất đẹp và khi Oseni không thể dứt điểm, Công Vinh ập vào đúng lúc và đánh bại thủ môn Fujita Masato với cú dứt điểm chìm hiểm hóc.

Với bàn thắng này, cùng việc Kashiwa Reysol không thực sự bung hết sức trong thế đã chắc chắn vào vòng trong đã giúp B.Bình Dương có được chiến thắng đầu tiên ở đấu trường AFC Champions League.

Chuẩn bị cho trận đấu này nhà đương kim vô địch V-League gặp không ít thách thức với những mất mát trải đều cả 3 tuyến: Xuân Thành bị đau, Trọng Hoàng bị treo giò, còn Abass về quê giải quyết chuyện gia đình.

Trong hoàn cảnh đó, HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn tung ra đội hình mạnh nhất có thể với Công Vinh một lần nữa được bố trí đá chính, bên cạnh Oseni trên hàng công. 

Hàng phòng ngự B.Bình Dương đã chơi kín kẽ trước những đường lên bóng của Kashiwa Reysol - Ảnh: Hoàng Hùng

Trên hàng tiền vệ, sau khi nhường suất đá chính ở trận gặp Sanna Khánh Hòa cho Văn Bình, Mai Tiến Thành đã trở lại trong vai trò tiền vệ trung tâm bên cạnh Moses.

Ở 2 biên, đội trưởng Anh Đức đá lệch trái trong khi Quang Vinh thi đấu ở cánh đối diện. Tân binh tuyển Việt Nam Michal Nguyễn đá cặp cùng David ở trung tâm hàng thủ, 2 bên cánh là Đặng Văn Robert và tuyển thủ Âu Văn Hoàn.

Một thuận lợi cho B.Bình Dương khi do đã chắc chắn lọt vào vòng trong, Kashiwa Reysol cất ở nhà toàn bộ ngoại binh chất lượng cao, thay bằng khá nhiều cầu thủ trẻ.

Với quyết tâm tạo ra cột mốc ở đấu trường số 1 châu lục, B.Bình Dương chủ động dâng cao đội hình chơi sòng phẳng với đối thủ. Dù không ghi bàn sau một số pha dứt điểm của Quang Vinh, Anh Đức, nhưng kết quả hòa 0-0 trong hiệp 1 đã tiếp thêm sự tự tin cho đội chủ nhà.

Oseni trong một nỗ lực đi bóng trước hậu vệ Kashiwa Reysol - Ảnh: Hoàng Hùng

Sau bàn thua ở hiệp 2, Kashiwa Reysol chơi bóng tích cực hơn. Họ có ngay cơ hội rất tốt để quân bình tỷ số khi Oshima tung ra cú sút rất mạnh sát vạch 5m50, nhưng bóng dội xà ngang ra ngoài.

Từ thời điểm này, B.Bình Dương ưu tiên chơi phòng ngự phản công. Rất đáng tiếc khi Oseni băng lên rất nhanh đón đường chuyền dài của đồng đội ở phút 71, nhưng lại sửa bóng chệch khung thành trong thế một mình đối mặt thủ môn.

Ở những phút cuối trận, HLV Nguyễn Thanh Sơn liên tục tung vào sân những cầu thủ có xu hướng phòng ngự như Phước Tứ, Văn Bình để bảo toàn tỷ số. Trước hàng thủ kín kẽ của B.Bình Dương, Kashiwa Reysol trong ngày không thực sự quyết tâm giành điểm đã chơi bế tắc, giúp đội chủ sân Gò Đậu có được chiến thắng đầu tiên ở đấu trường AFC Champions League.

Ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Bóng đá Bình Dương, đơn vị quản lý điều hành CLB B.Bình Dương, cho biết, sau chiến thắng trước Kashiwa Reysol, phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã gọi điện chúc mừng và cho biết VFF sẽ thưởng nóng cho B.Bình Dương 200 triệu đồng.
Đội hình ra sân của B.Bình Dương: Tấn Trường; Âu Văn Hoàn, Michal Nguyễn, David, Đặng Văn Robert; Anh Đức, Quang Vinh, Moses, Tiến Thành; Công Vinh, Oseni
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.