Đang bán hàng rong, bà lão cảm động nhận quà tết từ 'người đi xe ba gác'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
18/01/2023 19:04 GMT+7

Trên đường đi bán hàng rong, bà Nguyễn Thị Bưởi (66 tuổi, Tổ dân phố số 2, TT.Quỳnh Côi, H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), vui mừng nhận quà từ một người đi xe ba gác và cảm động nhận ra ông tổ trưởng tổ dân phố.

Những ngày giáp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, khi những người dân hối hả trở về gia đình để chuẩn bị vui xuân, đón tết, thì ông Bùi Quý Bình, Tổ trưởng Tổ dân phố số 2, TT.Quỳnh Côi, H.Quỳnh phụ, tỉnh Thái Bình, lại kéo xe ba gác đi làm việc.

Chiếc xe ba gác chở quà tết tặng các gia đình chính sách

Vũ thơ

Trên xe, những túi quà tết được sắp xếp ngay ngắn, với những lời đề tặng rất trang trọng. Đó chính là những phần quà của Đảng, Nhà nước và chính quyền từ T.Ư đến địa phương, được gửi tới những gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn để họ vui xuân, đón tết.

Ông Bình cho biết năm nào tết đến, tổ dân phố cũng tổ chức trao quà của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương tới tận tay các gia đình chính sách.

“Chúng tôi mang quà đến tận nhà, chúc sức khỏe bà con và mong các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và các đối tượng chính sách mạnh khỏe, một năm mới an khang, thịnh vượng, đón một cái tết vui vẻ, đầm ấm”, ông Bình chia sẻ.

Ông Bình trao quà và tiền mặt cho cụ ông là bệnh binh ở Tổ dân phố số 2

vũ thơ

Để mang được gần 100 túi quà đến trao cho 37 hộ trong tổ dân phố, ông Bình đã kéo xe ba gác đi làm việc. “Đây là chiếc xe chúng tôi được một người dân trong tổ cho mượn, hỗ trợ. Chúng tôi muốn quà được trao tới người dân một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất, nên đã sử dụng xe ba gác để chở quà”, ông Bình chia sẻ.

Bất ngờ nhận quà khi đi bán hàng rong

Đến thăm các gia đình, ông Bình đã ân cần thăm hỏi và trao quà tới tay người dân. Nhận được những suất quà tết trang trọng, ý nghĩa, các gia đình chính sách rất cảm động và phấn khởi.

Gia đình ông Nguyễn Văn Dũng (54 tuổi) ở số nhà 149, đường Trần Hưng Đạo, TT.Quỳnh Côi, là gia đình có 2 liệt sĩ nên mỗi dịp tết đến, xuân về, đều nhận được những phần quà tri ân có giá trị để đón tết.

“Tôi cảm thấy rất vui được sự chăm sóc của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, đối với những người có công với cách mạng. Quà có tiền và vật phẩm của T.Ư, tỉnh, huyện, xã nên gia đình có một cái tết ấm áp”, ông Dũng bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Bưởi được tặng quà trên đường đi bán hàng rong

vũ thơ

Trong chuyến trao quà tết năm nay, có một hình ảnh cảm động, khi quà tết được trao ngay trên đường đi “ship” quà. Đó là trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Bưởi (66 tuổi) và chồng là ông Nguyễn Văn Ngạch (69 tuổi), bệnh binh mất sức 71%. Bà Bưởi đã xúc động được nhận quà khi đang trên đường đi bán hàng rong.

“Hằng ngày ông đi làm bảo vệ cho một cơ quan nhà nước, còn bà thì bán hàng rong, nên chúng tôi vào nhà cũng khó gặp”, ông Bình kể. Vì vậy, để trao quà tới tay gia đình, ông Bình đã kéo xe ba gác đi tìm bà Bưởi trên đường đi bán hàng.

Bà Bưởi chở quà tết về nhà trên chiếc xe đẩy bán hàng rong

vũ thơ

“Do trời đã nhá nhem tối, nên tôi rất bất ngờ khi được ông lái xe ba gác dừng lại tặng quà. Khi nhận ra ông tổ trưởng tổ dân phố trao quà tri ân của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, tôi rất cảm động. Chồng tôi là quân nhân về nghỉ mất sức, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên vẫn đi làm bảo vệ cho một cơ quan trên địa bàn, còn tôi thì bán hàng rong để có thêm thu nhập. Tết đến, xuân về, được chính quyền quan tâm, tôi cảm thấy rất phấn khởi, tự hào”, bà Bưởi chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.