Dối trá và lạm dụng quyền lực không thể chấp nhận

16/12/2013 03:10 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc xung quanh bài viết Văn hóa sử dụng quyền năng trên Thanh Niên ngày 15.12.

Cường hào mới

Khoác trên mình chiếc áo cơ quan quyền lực của nhân dân nhưng những người trong “tổ công tác” của P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM lại ngang nhiên đánh đập dã man người dân lành giữa thanh thiên bạch nhật. Thật sự đây là một kiểu cường hào mới.

Phan Đức Chính (ducchinh@yahoo.com)

Dối trá không biết thẹn

Nếu không có những hình ảnh xác thực do người dân cung cấp, có lẽ những lời dối trá nói tốt cho “tổ công tác” dưới quyền của ông Chủ tịch UBND P.25 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) sẽ được nhiều người tin là thật. Sao lại có một lãnh đạo phường nói dối không biết ngượng vậy?

Nguyễn Thị Hoàng (Q.Gò Vấp, TP.HCM)

Học hoài không thuộc

Sự việc này cho thấy bài học cơ bản về đạo đức cách mạng, đạo đức của người cán bộ công chức trong phục vụ nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bị không ít người lãng quên.

Hồ Trung Hiếu (trunghieu145@gmail.com)

Lê Văn Đơn

Không ai, không cơ quan nào không mắc sai trái, lỗi lầm. Nhưng nếu biết nhìn nhận lỗi lầm, sai trái để khắc phục thì đó là điều nên làm.

Lê Văn Đơn (H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế)

Phan Kim Thư

Khi nói dối không nghe lọt lỗ tai, ông mới đưa ra lời xin lỗi thì thật muộn màng, chẳng ra làm sao cả! 

Phan Kim Thư (Q.6, TP.HCM)

Bùi Chiến
(thực hiện)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

>> Văn hóa sử dụng quyền năng
>> Dân mạng phẫn nộ vụ trật tự đô thị bị tố đánh người bán hàng rong ngất xỉu
>> Lực lượng trật tự đô thị phường bị tố đánh người bán hàng rong bất tỉnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.