Thông điệp chết người

29/09/2006 17:21 GMT+7

“Anh đã giết người nhưng không ai lại chịu tin điều đó. Vì thế tôi chỉ còn cách tự sát thì mới mong mọi người sẽ nhìn thấy được những chuyện anh đã làm. Vợ anh- Alice”

Đó là nội dung mảnh giấy mà các nhân viên tại một tiệm giặt khô ở Michigan (Mỹ) phát hiện được trong túi áo của một khách hàng. Chiếc áo lại là áo nam. Họ lập tức gọi cảnh sát, mong rằng hành động này sẽ kịp ngăn chặn vụ tự sát cũng như giúp trừng trị tên sát nhân.

Cảnh sát không thể nào chậm trễ trước một sự việc nghiêm trọng như thế! Và họ đã nhanh chóng vạch mặt thủ phạm: một diễn viên kịch. Hóa ra mảnh giấy chỉ là một câu trong vở kịch mang tên Sự trả thù của Moscow mà anh này đang cố học thuộc!

Dù sao thì cảnh sát cũng biểu dương tinh thần đề cao cảnh sát của các nhân viên giặt ủi!

Đoan Nhật (Theo Ananova)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.