Lấy bằng lái xe khi đang đau đẻ

02/11/2011 10:16 GMT+7

(TNO) Vỡ ối, đau bụng đẻ cả mấy tiếng đồng hồ nhưng một phụ nữ trẻ sống tại Livingston (Scotland) vẫn vô tư đi thi và quyết lấy cho được tấm bằng lái xe.

Khoảng 4 giờ sáng ngày Emma French (20 tuổi) đi thi bằng lái, cô phát hiện mình bị vỡ ối.

Nghĩ vẫn chưa thể nào sinh liền và vì đã phải chờ đợi quá lâu cho kỳ thi này nên Emma đã liều lĩnh không đến bệnh viện ngay mà đến nơi thi lấy bằng lái.

Trong suốt thời gian cuộc kiểm tra diễn ra, cô đã chịu 4 cơn đau co thắt dạ con. Mọi người có mặt tại đó đều khuyên cô đến bệnh viện nhưng Emma vẫn cứng đầu.

"Mọi người khuyên tôi hãy đến bệnh viện nhưng tôi đã chờ đợi đợt kiểm tra này quá lâu nên tôi nhất quyết phải thi", Daily Mail trích lời Emma nói.

Điều bất ngờ là sau đó Emma đã hoàn thành phần thi của mình một cách xuất sắc và nhận được tấm bằng lái xe.

Lúc này, bà mẹ trẻ bướng bỉnh mới chịu đến bệnh viện. 7 giờ 30 phút tối cùng ngày, Emma đã hạ sinh một bé gái kháu khỉnh và đặt tên là Eva MacFarlane. 

Sau mọi chuyện, Emma còn đùa: "Đau đẻ lúc đi thi cũng hay lắm, nó làm cho tôi không còn cảm thấy căng thẳng vì cuộc thi nữa".

P.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.